Quản lý lỏng lẻo, lấn chiếm “vô tư”
Để phục vụ thi công dự án đại lộ Đông Tây, hàng loạt kho bãi trên tuyến đường Trần Văn Kiểu, Bến Hàm Tử, Bến Chương Dương... phải giải tỏa. Nhưng vừa giải tỏa xong, vì sự quản lý lỏng lẻo của chính quyền địa phương nên một số người lại lấn chiếm mặt bằng giải tỏa để khai thác
Theo ngành nghề kinh doanh trong giấy phép (đăng ký lần đầu vào ngày 6-6-2006, đăng ký thay đổi lần thứ nhất vào ngày 9-6-2006), phần đường mặt tiền trước kho 182-183-184 Trần Văn Kiểu (P.1, Q.6 - TPHCM), là dịch vụ nhận giữ hàng, giữ ô tô. Nhưng dịch vụ này không chỉ làm trong kho mà ngày đêm tràn ra ngoài đường, khiến cho lưu thông nơi đây bị cản trở.
Lấn chiếm đất thu tiền
Nổi cộm nhất là bãi lên xuống hàng tại số 285 và 256 Trần Văn Kiểu (P.3, Q.6). Tại bãi số 285, việc lên xuống hàng hóa diễn ra ngay trên phần đất mà Ban Quản lý công trình đại lộ Đông Tây đã rào chắn. Nhưng cũng chưa bằng bãi 256 ở bên cạnh.
Tại bãi 256, việc lấn đất công trình diễn ra rầm rộ, thậm chí người ta còn dùng dây kẽm gai giăng ngang, dọc phần đất công trình (ước khoảng 1.000 m2) làm bãi lên xuống hàng hóa để thu phí.
Ngày 9-9, ngồi tại quán cà phê ngay đầu bãi 256 Trần Văn Kiểu, chúng tôi quan sát chỉ trong vòng một giờ, đã có khoảng 200 lượt xe gắn máy và ô tô chở hàng vào giao tại bãi này, sau khi đi ra đều phải nộp phí cho “bảo vệ” ngồi dưới cây dù.
Không xa đó là bãi 285, các xe chở hàng vào cũng tấp nập không kém. “Mức thu phí ở bãi này cũng giống các bãi lên xuống hàng hóa khác. Xe gắn máy 1.000 đồng/lượt. Ô tô chở hàng loại 1 tấn, mỗi lượt vào-ra phải trả 5.000 đồng, xe lớn hơn thì 10.000 – 20.000 đồng” – anh Dũng, tài xế xe số 54S-77.., nói.
Với mức thu như vậy, số tiền thu được tại các bãi lên xuống hàng hóa là không nhỏ, trong khi chủ nhân các bãi này đã và đang lấn chiếm đất công một cách công khai.
Ai cấp giấy phép kinh doanh?
Chiều 10-9, tại UBND phường 3, quận 6, làm việc với bà Hứa Thị Tố Minh, Chủ tịch UBND phường, chúng tôi được biết: Kho bãi 256 Trần Văn Kiểu thuộc một công ty có trụ sở chính tại quận 1, còn giấy phép ở chi nhánh 256 Trần Văn Kiểu thì không có.
Ngày 13-9, chúng tôi tới Chi cục Thuế quận 6, tại đây ông Trần Kỳ Tại, đội trưởng Đội thuế liên phường 3, 4, 7, 8, cho biết tại địa chỉ 256 đường Trần Văn Kiểu, người đứng tên đăng ký kinh doanh là Nguyễn Văn Lượm, ngành nghề kinh doanh: “Cho thuê mặt bằng để làm kho trung chuyển hàng hóa”. Mỗi tháng nộp thuế 1.632.000 đồng, đăng ký kinh doanh vào tháng 1-2006.
Tương tự, tại địa chỉ 285 Trần Văn Kiểu, người đứng tên đăng ký kinh doanh là Đỗ Thị Kim Hằng, cùng ngành nghề kinh doanh như số 256, đăng ký kinh doanh vào tháng 2-2005 và hằng tháng nộp 768.000 đồng tiền thuế.
Do thấy lạ, bởi Phòng Kinh tế quận 6 không thể cấp giấy phép kinh doanh vào địa điểm đã giải tỏa, chúng tôi xin coi văn bản, thì ông Tại từ chối bởi “người giữ hồ sơ này đang đi nằm viện”.
Chúng tôi quay sang Phòng Kinh tế quận 6 để tìm hiểu, tại đây một lãnh đạo phòng Kinh tế quận, khẳng định: “Không hề có giấy phép kinh doanh hay hồ sơ gì liên quan tới hai địa chỉ 256 và 285 Trần văn Kiểu”.