Rơi nón bảo hiểm, được gọi nhặt còn chém người

(NLĐO) – Bị rơi nón bảo hiểm được gọi nhặt, người thanh niên cho rằng mình bị cười đểu nên dẫn đồng bọn quay lại chém.


img
Nơi xảy ra vụ côn đồ chém nạn nhân Long trọng thương vào tối 16-10
 
Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Thạnh – TPHCM vẫn đang điều tra, truy bắt nhóm côn đồ dùng mã tấu chém trọng thương anh Trần Phi Long (SN 1987, ngụ nhà số 194/4/10B Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình Thạnh) vào tối 16-10.
 
Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, khoảng 20 giờ 30 phút ngày 16-10, ba người bạn chung phòng trọ của anh Long đang ngồi uống rượu ở vỉa hè, còn anh Long nấu thức ăn ngay bếp đặt trong sân nhà. Lúc này xuất hiện một thanh niên điều khiển xe máy chạy ngang qua và làm rơi chiếc nón bảo hiểm.

Thấy vậy, anh Long gọi người thanh niên để nhắc. Thế nhưng, thay vì cám ơn thì người thanh niên lại cho rằng bị anh Long cười đểu nên quay lại chửi và dọa chém.

Khoảng 10 phút sau, người thanh niên quay lại cùng 6 đối tượng khác (có 2 nữ) trên 4 xe máy. Cả nhóm đã xông vào dùng mã tấu, dao chém anh Long xối xả. Anh Long cố vùng ra, chạy vội vào nhà chốt cửa lại.
 
img
Chém người xong, bọn côn đồ còn đứng ném đá, chai lọ vào nhà nạn nhân

Không dừng lại, băng côn đồ tiếp tục đứng bên ngoài dùng gạch, đá, chai lọ ném vào làm cửa kính nhà bị vỡ.

Vụ đánh chém diễn ra khoảng 15 phút nhưng không người dân nào trong hẻm dám đứng ra căn ngăn.

Gây án xong, băng côn đồ lên xe bỏ chạy, lúc này người dân mới dám đưa Long đi cấp cứu tại bệnh viện.