Rượu vào, thi nhau uống thuốc diệt cỏ

(NLĐO)- Tối ngày 12-11 hai anh em bạn rể Danh Tha (22 tuổi) và Danh Thương (36 tuổi) (cả hai cùng là người Khơ Me, ngụ tổ 3 ấp Thạnh Đông, xã Thạnh Tân-Thị xã Tây Ninh) họp những người bạn cùng xóm mở tiệc rượu lai rai chuẩn bị lên chùa vui đón lễ truyền thống cúng Trăng (OcOmBok). Sau một lúc cụng ly hai anh Tha-Thương đã ngà say.

Sợ chồng uống nhiều rượu không thể dự lễ nên chị Cao Thị Sa Menl (vợ anh Tha) khuyên can. Sau một lúc cự cãi, lời qua tiếng lại anh Tha rời bàn nhậu bước vào nhà rồi đi thẳng vào nhà tắm phía sau. Lát sau, anh từ nhà tắm bước ra, trên tay cầm chai thuốc diêt cỏ.

Chị Cao Thị Sang 32 tuổi (vợ anh Thương) thấy vậy nên vội vã giục chồng đến cấp cứu đứa em. Trong khi cả nhà đang nhốn nháo, chuẩn bị đưa anh Tha đi bệnh viện thì bất ngờ anh Thương chạy vào nhà mình ở phía sau, lấy chai thuốc diệt cỏ uống theo.

Dù đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Tây Ninh, nhưng do không chịu đựng được sức công phá của loại độc dược cực mạnh nên anh Tha đã tử vong lúc 6 giờ sáng ngày 13-11. Riêng anh Thương được các y bác sĩ cấp cứu nên đã được cứu sống, đang tiếp tục điều trị.