Sợi chỉ đổi mạng người

(NLĐO) – Do thường xuyên xin chỉ người hàng xóm nên bị người này cằn nhằn. Thay vì phải biết xấu hổ, đằng này đối tượng lại qua kiếm chuyện dẫn đến đánh nhau rồi đâm chết người hàng xóm.

Ngày 25-9, Công an huyện Nhà Bè – TPHCM đã hoàn tất hồ sơ và chuyển sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố Lê Hồng Vương (tức “Mư”, SN 1984, tạm trú xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè) về tội “giết người”.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 24-9, Vương nhờ em gái qua nhà vợ chồng anh Nguyễn Nhật Trường (SN 1985) để xin chỉ về may túi xách.

 
img
Chỉ vì sợi chỉ, đối tượng Vương đã giết chết 1 người.

Sau đó 5 phút, em gái của Vương đem về một sợi chỉ màu đỏ dài khoảng 1,5 m và kể lại việc vợ chồng anh Trường trách cứ Vương hay xin chỉ.
 
Nghe vậy, Vương tức giận gọi điện cho anh Trường để trách ngược. Lúc này, vợ anh Trường nhấc máy và 2 bên cãi vã, thách đố nhau. Thấy vợ to tiếng với Vương, anh Trường giật điện thoại rồi tiếp tục chửi Vương.

Ngay sau đó, Vương cầm theo chiếc kéo rồi nổ máy xe chạy thẳng sang nhà anh Trường. Tại đây, giữa 2 bên xảy ra xô xát.
 
Trong lúc ẩu đả, Vương cầm kéo đâm Trường nhiều nhát rồi bỏ về. Tuy nhiên, có thể lo sợ Trường chết nên Vương quay lại đưa Trường vào Bệnh viện Đa khoa huyện Nhà Bè cấp cứu. Sau đó, Trường được chuyển tiếp lên Bệnh viện 115 nhưng đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra án mạng, Vương được công an xã triệu tập lấy lời khai và đã thừa nhận hành vi giết người.