Táo tợn đâm chết người ngay trên hè phố

(NLĐO)- Do có mâu thuẫn từ trước, Tạ Đình Tiệp mua 2 dao chọc tiết lợn, 1 dao tông rồi hẹn nam thanh niên đến “nói chuyện”, song khi vừa giáp mặt Tiệp đã rút dao đâm liên tiếp 3 nhát. Vụ đâm chết người ngay trên phố Hà Nội giờ tan tầm khiến những người chứng kiến bàng hoàng.

 

Hiện trường vụ án mạng trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: CTV

Hiện trường vụ án đâm chết người trên đường Trần Duy Hưng - Ảnh: CTV

 

Chiều 22-8, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an TP Hà Nội) cho biết đang tạm giữ hình sự Tạ Đình Tiệp (ở xóm Lại, thôn Phú Mỹ, phường Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) để điều tra về hành vi Giết người.

Do mâu thuẫn từ trước với nạn nhân Vũ Huy Cường (ở phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội) và anh Phí Công Thành (ở phường Ngã Tư Sở, quận Đống Đa, Hà Nội) nên Tạ Đình Tiệp đã nảy sinh ý định giết hai người này để trả thù.

Ngày 21-8, Tiệp cầm theo ba lô bắt xe ôm đến phố Nguyễn Khuyến (quận Đống Đa) mua 2 con dao chọc tiết lợn, 1 dao tông và cất giấu trong ba lô. Sau khi mua dao xong, hung thủ 29 tuổi gọi điện cho anh Cường và hẹn gặp ở số 22 đường Trần Duy Hưng để nói chuyện.

Khoảng 17 giờ cùng ngày, Tiệp bắt xe ôm đến điểm hẹn. Khi tới nơi thấy anh Cường đang đứng trên vỉa hè, Tiệp liền rút 1 con dao chọc tiết lợn đâm nạn nhân 3 nhát vào bụng. Sau khi gây án, Tiệp ném con dao lại rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vụ án đâm chết người ngay trên phố Hà Nội vào thời điểm tan tầm đông người đã khiến những người chứng kiến vô cùng bàng hoàng, chấn động.

Tuy nhiên, sau khi trốn khỏi hiện trường gây án,  Tạ Đình Tiệp đã đến trụ sở Công an quận Đống Đa đầu thú vào khoảng 18 giờ  cùng ngày 21-8, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.