Tên cướp bị bắt vì… ngây thơ
(NLĐO) - Sau khi thực hiện vụ cướp taxi táo bạo nhưng bất thành, tên cướp lân la đến hiện trường và bị "hốt" về đồn công an. “Em tưởng không cướp được gì sẽ không sao. Vậy mà em vẫn không hiểu vì sao giờ em ngồi ở đồn công an” - tên cướp thắc mắc.
Ngày 16-12, Công an huyện Bình Chánh - TPHCM cho biết đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Trần Đại Quốc (30 tuổi, quê Quảng Nam) để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản.
Theo thông tin ban đầu, Quốc đã thừa nhận là hung thủ gây ra vụ cướp taxi rạng sáng ngày 15-12 tại xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Trần Đại Quốc tại Công an huyện Bình Chánh
Do máu cờ bạc, Quốc cầm chiếc xe máy được 7 triệu đồng và vét cạn tiền túi được 6 triệu rồi sát phạt tại một quán cà phê ở quận 12. Sau khi thua sạch 13 triệu đồng, Quốc không dám về nhà, trong khi đó mượn bạn bè không được nên đã làm liều… đi cướp.
Tối 14-12, Quốc ghé vào một tiệm tạp hóa ở quận Bình Tân - TPHCM để mua một con dao Thái Lan làm hung khí đi cướp. Sau khi mua dao, Quốc vào một tiệm bi-da gần đó đứng xem chờ đêm xuống ra tay.
Rạng sáng 15-12, Quốc gọi điện đến tổng đài hãng taxi Mai Linh, yêu cầu điều một xe đến địa điểm hẹn sẵn trên đường Trường Chinh, phường 14, quận Tân Bình.
Nhận được thông tin của tổng đài, tài xế Lê Văn Trung (23 tuổi, quê Sóc Trăng) đến đón người khách ăn mặc bảnh bao, mang giày Tây. Quốc lên xe, yêu cầu tài xế chở đến khu vực đường liên ấp 26, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.
Tài xế trình bày toàn bộ diễn biến vụ việc
Khi đến nơi, Quốc yêu cầu tài xế mở cửa kính xe để hút thuốc. Do khu vực đường vắng, tối nên tài xế nghi ngờ, cảnh giác và quan sát hành vi của Quốc qua kính chiếu hậu.
Dù đã đề phòng nhưng anh Trung vẫn bị Quốc đâm một nhát vào cánh tay. Do hoảng loạn, tài xế Trung nhấn ga làm Quốc nhào lên băng ghế phía trước.
Anh Trung tiếp tục đạp ga, quặt tay lái làm chiếc taxi lao xuống bờ kênh và tiếp tục vật lộn với Quốc.
Khi cả hai thoát ra ngoài, Quốc tiếp tục đâm tài xế Trung một nhát vào tay trước khi chạy vào bụi rậm bỏ trốn. Nghe tiếng kêu cứu thất thanh, người dân khu vực chạy đến đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Lực lượng trinh sát Công an huyện Bình Chánh đã phong tỏa hiện trường, truy tìm dấu vết tên cướp táo tợn.
Sau 30 phút ẩn nấp, Quốc ra khỏi bụi rậm và lân la đến khu vực xảy ra vụ cướp để dò la tình hình nhưng đã bị trinh sát tóm gọn về đồn.
Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận một cách ngây thơ: “Em nghĩ là mình cướp chưa thành công, dùng dao tấn công nhưng tài xế taxi không bị thương tích gì nghiêm trọng. Sau thời gian lẩn trốn, thấy không có động tĩnh gì nên em ra xem thử như thế nào, em nghĩ nếu bị bắt cũng không bị gì nhưng giờ em đã ngồi đây”.