Thắng “tài dậu” từng lẩn trốn ở Quảng Ninh

Sau chuyện Hạnh “sự” bị chém đứt tay ở TPHCM, có thông tin cho biết, Thắng “tài dậu” cũng bị đe dọa nên việc đầu thú của Thắng “tài dậu” cũng không ngoại trừ việc nhằm giữ an toàn tính mạng

Sau khi Năm Cam và những đàn em bị bắt, Thắng lẩn trốn, những manh mối về các đường dây cờ bạc, bảo kê, chạy án... trong vụ án Năm Cam coi như phải khép lại. Ngày 20-3-2002, C14 đã quyết định khởi tố bị can và ra lệnh truy nã đặc biệt đối với Thắng về tội tổ chức đánh bạc.

Lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật được coi là “ông trùm cờ bạc, cánh tay phải của Năm Cam ở phía Bắc” đã được phát ra, ảnh nhận dạng và lệnh truy nã Thắng được Văn phòng Interpol VN gửi đi Interpol các nước nhưng Thắng vẫn chưa bị bắt.

Biệt giam tại trại T16

15 giờ chiều 27-11, mặc áo gió đen, đội sụp chiếc mũ jeans, Thắng xuất hiện tại C14 với lá đơn tự thú đã được viết sẵn. Theo một số nhân chứng, so với thời điểm trước khi có quyết định truy nã, Thắng “tài dậu” có phần đẫy đà, phát tướng hơn.

Sau khi hoàn thành các thủ tục cần thiết, ngay trong tối 27-11, công an đã đưa Thắng về biệt giam tại trại tạm giam T16 (Bộ Công an).

Một cán bộ C14 cho biết, việc Thắng “tài dậu” ra đầu thú là điều đã được cơ quan công an dự đoán. Sau nhiều năm sống chui nhủi, qua thông tin báo chí, biết rằng mình bị khởi tố, truy nã về tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc” – những tội danh có khung hình phạt không nặng so với các tội hình sự khác nên tay trùm này đã quyết định ra đầu thú.

Vừa qua Hạnh “sự” bị chém đứt tay ở TPHCM. Có thông tin cho biết, Thắng “tài dậu” cũng bị đe dọa nên việc đầu thú này cũng không ngoại trừ việc nhằm giữ an toàn tính mạng.

Theo tường trình ban đầu của Thắng “tài dậu”, trước khi ra đầu thú, Thắng trốn ở Quảng Ninh. Đối với nhiều người, việc Thắng “tài dậu” ra đầu thú là một điều bất ngờ nhưng tung tích của Thắng “tài dậu” được trinh sát Phòng 3 - Cục C14 theo sát từ lâu.

Nơi ở gần đây nhất của Thắng “tài dậu” là tại Cửa Ông (thị xã Cẩm Phả, Quảng Ninh). Cách đây ít ngày, khi nghe tin mẹ (bà Trịnh Thị Dậu, 76 tuổi) bị ốm nặng, Thắng cũng mới gọi điện thoại về hỏi thăm tình hình sức khỏe bà.

Từng ba lần xin đầu thú

Trước khi đầu thú, thông qua người nhà, đã 3 lần Thắng “tài dậu” liên lạc với lãnh đạo C14, bắn tiếng xin đầu thú với Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Trưởng Ban Chuyên án Năm Cam.

Lần đầu tiên vào cuối năm 2005, Thắng đã hẹn sẽ gọi điện thoại vào lúc 15 giờ liên lạc với tướng Nguyễn Việt Thành và hẹn 15 ngày sau sẽ trở về nhưng rồi mất hút luôn.

Tiếp đó, khoảng tháng 9-2006, người nhà Thắng “tài dậu” cũng hai lần liên lạc với lãnh đạo C14 tại TPHCM để xin gặp tướng Thành cho Thắng ra đầu thú. Điều kiện là Thắng sẽ gặp trực tiếp tướng Thành tại TPHCM chứ không phải Hà Nội. Tướng Thành thông báo với gia đình Thắng là rất ủng hộ việc Thắng ra đầu thú, nếu không gọi điện thoại trực tiếp có thể viết thư trao đổi nhưng cả hai lần đều không ra đầu thú.

Cơ quan điều tra đang hoàn thiện thủ tục để sớm phục hồi điều tra với Thắng “tài dậu”, mắt xích quan trọng trong vụ án cũ, một đối tượng nguy hiểm và liên quan khá nhiều vấn đề phức tạp trong vụ án Năm Cam và một số nghi án cá độ bóng đá khác.

Theo Trung tướng Nguyễn Việt Thành, Thắng có mối quan hệ chặt chẽ với những tên trùm xã hội đen phía Bắc như Dung “hà”, Thuyết “buôn vua”, Hải “bánh”, Lâm “đầu đinh”. Toàn bộ mảng đánh bạc ở miền Bắc của Thắng thể hiện rất rõ: tổ chức đánh bạc, điều hành cá độ, chuyển tiền đánh bạc trong nước ra nước ngoài, liên quan đến Hạnh “sự” cá độ bóng đá.

Có tin Thắng tham gia dàn xếp tỉ số trong một số trận đấu, trong đó có cả đội Công an Hà Nội. Có lần chúng còn móc nối với một sĩ quan chỉ huy đội bóng đá Công an TPHCM nhưng không được và ông sĩ quan đã bỏ nghề.

Tướng Thành đã từng cung cấp tư liệu cho thanh tra của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam về một số dấu hiệu tiêu cực liên quan đến các đội bóng.

Làm khuynh đảo bóng đá VN

Thắng “tài dậu” tên thật là Nguyễn Văn Thắng (SN 1956), ngụ ở ngõ Lương Sử C, quận Đống Đa, Hà Nội. Là một giang hồ nổi lên từ thập niên 90 của thế kỷ trước, được xem là cánh tay tay phải “đắc lực” của “trùm” xã hội đen Trương Văn Cam (tức Năm Cam, đã bị tử hình).

Đối với dân xã hội đen tại TP Hà Nội, Thắng “tài dậu” được biết đến như một ông trùm bên cạnh các ông trùm khác như Khánh “trắng”, Dung “hà”, Sơn “bạch tạng”... trong lĩnh vực cá độ bóng đá, bảo kê sòng bạc.

Từ đầu năm 1995, trùm xã hội đen Năm Cam, sau khi phát hiện bị công an điều tra về hoạt động phạm tội đã tìm cách “chạy” các cơ quan pháp luật hòng thoát tội. Năm Cam ra Hà Nội nhờ Thắng “tài dậu” dẫn đến nhà Trần Văn Thuyết (tức Thuyết “buôn vua”), nhờ Thuyết lo chạy giúp (vì biết Thuyết có quen nhiều cán bộ ở các cơ quan pháp luật, cơ quan báo chí ở Trung ương).

Đến khi Năm Cam bị giam tại trại Thanh Hà (tỉnh Vĩnh Phúc cũ), Thắng “tài dậu” là người tiếp tế cho Năm Cam. Vì nghĩa cử này, cộng với số má trong giang hồ nên sau khi ra trại, Năm Cam rất coi trọng Thắng “tài dậu”.

Năm 1999, sau khi băng Khánh “trắng” bị công an triệt phá, Sơn “bạch tạng” liên kết với Thắng “tài dậu” tổ chức hàng loạt sòng cá độ bóng đá tại các TP lớn: Hà Nội, Hải Phòng, TPHCM..., quy mô hoạt động của các sòng bạc này vươn ra các vùng lãnh thổ lân cận: Đài Loan, Hồng Kông...

Dưới trướng của Thắng “tài dậu” là hàng loạt đàn em tên tuổi trong đám giang hồ xứ Bắc: Mạnh “bệu”, Toàn “còi”, Tuấn “chăn bông”, Hạnh “sự”, Hải “hấp”, Oanh “hà” (chị ruột của Dung “hà”). Tại thời điểm vụ án Năm Cam cùng đồng bọn bị cơ quan công an của Bộ Công an triệt phá, Thắng “tài dậu” đánh hơi được nên bỏ trốn!

Sau khi bị khởi tố bị can và bị truy nã, Thắng “tài dậu” biến mất. Suốt quá trình trốn chui trốn nhủi, Thắng “tài dậu” vẫn điều khiển đường dây cá độ bóng đá do hắn cầm đầu! Trong vụ Nguyễn Thị Hạnh (tức Hạnh “sự”), một trùm cá độ bóng đá Bắc-Nam, khai từng cá độ với Thắng “tài dậu” khoảng 20 trận đấu bóng quốc tế và thua hơn 200 triệu đồng. Đến khi nổ ra vụ mua bán độ bóng đá tại SEA Games 23, Mạnh “bệu” đã khai Thắng “tài dậu” liên quan tới nhiều HLV và cầu thủ của nhiều đội bóng trong nước...

Bằng An

 

Thêm Hoàng “hán” - một giang hồ cộm cán đầu thú

Hồ sơ về thành tích bất hảo của Nguyễn Hoàng (tức Hoàng “hán”) từ lâu đã được lưu giữ tại PC14 Công an TP Hà Nội, ngay trong sáng 28-11, tập hồ sơ này đã được bàn giao lại cho C14 thụ lý. Nguyễn Hoàng, SN 1979, trú tại phố Hàng Bún, phường Nguyễn Trung Trực, quận Ba Đình, đã đến trụ sở Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội đầu thú sáng 29-11. Theo tài liệu của cơ quan công an, Hoàng “hán” từng có 3 tiền sự về các hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản. Năm 2000, Hoàng “hán” gây ra một vụ trọng án tại khu vực Phủ Doãn- Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm và bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã đặc biệt trên toàn quốc ngày 9- 6- 2000. Được biết, ngay trong buổi sáng qua, sau khi đọc báo chí, Hoàng “hán” nắm được thông tin Thắng “tài dậu” ra đầu thú nên đối tượng này cũng đã lập tức đến C14 trình diện.