Thanh tra xây dựng đánh người?
(NLĐO) – Khoảng 14 giờ 25 phút ngày 6-1, tại giao lộ Nguyễn Huệ - Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, quận 1 – TPHCM xảy ra một vụ TNGT giữa hai xe máy.
Theo một số người dân, vào thời điểm trên, anh Phạm Văn Nhớ (SN 1986, ngụ phường 12, quận Bình Thạnh) điều khiển xe máy biển số 54F2-0085 lưu thông trên đường Nguyễn Huệ (từ đường Lê Lợi về đường Tôn Đức Thắng).

Mũi của nạn nhân Nhớ vẫn còcn dính vết máu
Khi đi đến ngã ba Nguyễn Huệ - Tôn Thất Thiệp, xe anh Nhớ va chạm với xe máy biển số 51S9-3011 do một người đàn ông mặc quần áo Thanh tra xây dựng điều khiển chở theo một đồng nghiệp, làm cho xe này ngã xuống đường.
Trong lúc anh Nhớ chưa kịp phân giải, người đàn ông mặc sắc phục thanh tra xây dựng bật dậy nắm áo anh Nhớ rồi cùng 2 đồng nghiệp xông vào đánh anh Nhớ tới tấp làm anh chảy máu mũi và bầm mặt.
Do quá bức xúc trước sự việc trên, nhiều người dân gọi Cảnh sát 113, Công an phường Bến Nghé đến giải quyết và đồng loạt ký tên vào đơn nhằm phản ánh vụ việc khi cơ quan chức năng có yêu cầu.
Theo tìm hiểu của phóng viên NLĐO, người mặc đồng phục thanh tra xây dựng là Nguyễn H. Tr, làm công tác thanh tra xây dựng tại phường Bến Nghé, quận 1.

Hiện trường vụ TNGT
Tại hiện trường, ông Tr. thừa nhận có va quẹt, nhưng những vết thương trên người anh Nhớ là do TNGT chứ không phải do bị đánh (!?). Tuy nhiên, nhiều người dân chứng kiến sự việc không đồng ý lời giải thích của ông Tr.
Anh Nhớ, bức xúc nói: “Lúc xảy ra vụ va chạm, xe máy của tôi vẫn đứng yên, xe ông Tr. bị ngã, ông Tr. và người đi cùng ngã theo. Tôi không bị ngã xuống đường thì làm gì chảy máu mũi, bầm tím khắp người”.
Hiện vụ việc đã được CSGT Công an quận 1 và Công an phường Bến Nghé thụ lý điều tra.