Thấy người quen giàu có, ném bom xăng rồi tống tiền

(NLĐO) - Thấy một người quen của mình giàu có, mua nhà, Tuấn kể cho bạn nghe rồi tìm cách chế tạo bom xăng ném dằn mặt, nhắn tin đòi 200 triệu đồng.

Ngày 10-3, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã bác kháng cáo, tuyên y án 11 năm tù đối với bị cáo Dương Sầm Phách (SN 1991), 9 năm tù đối với Lê Thanh Hùng (SN 1989, cùng ngụ quận Bình Tân, TP HCM) cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, Phách là bạn với Nguyễn Văn Tình và Tuấn (chưa rõ lai lịch). Do trước đây từng làm ăn chung với ông Đỗ Ngọc Việt (SN 1963) nên Tuấn biết ông vừa mua một căn nhà ở quận 4, TP HCM.

Đầu tháng 2-2015, trong lúc ngồi uống cà phê, Tuấn nói cho Phách và Tình biết ông Việt có rất nhiều tiền; đồng thời gợi ý cách đe dọa ông kiếm tiền tiêu xài. Tuấn đề ra ý tưởng uy hiếp bằng cách nói ông Việt lừa gạt người khác mua nhà giá rẻ, buộc ông đưa 200 triệu đồng. Phách và Tình đồng ý.


Hai bị cáo được dẫn giải ra xe

Hai bị cáo được dẫn giải ra xe

Ngày 16-2-2015, Phách nhắn tin nhưng không thấy ông Việt trả lời. Hôm sau, Phách rủ Tình mang theo bom xăng tự chế đến nhà ông Việt, châm lửa ném vào sân "dằn mặt".

Sau đó, Phách liên tục nhắn tin đe dọa sẽ hãm hại cả gia đình nếu ông Việt không đưa tiền. Hoảng sợ, ông Việt nói không có đủ tiền và xin giảm còn 100 triệu đồng. Không chấp nhận, ngày 5-3-2015, Phách, Tình rủ thêm Lê Thanh Hùng (bạn của Phách) tiếp tục mang bom xăng đến nhà ông Việt.

Lo sợ, ông Việt đồng ý giao tiền. Khi 3 đối tượng vào nhận tiền tại một quán cà phê trên địa bàn quận Bình Tân thì bị công an tóm gọn.

HĐXX cấp sơ thẩm đã xử phạt Dương Sầm Phách 11 năm tù, Nguyễn Văn Tình 10 năm tù và Lê Thanh Hùng 9 năm tù cùng về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.