Tiền Giang: Thợ mộc từ chối nhận lại gỗ đã hóa... củi!

(NLĐO) - TAND Tối cao buộc UBND tỉnh Tiền Giang hủy quyết định trái pháp luật và trả lại lô gỗ cho một thợ mộc nhưng sau hai năm phơi nắng, mưa, gỗ chỉ còn là đống củi. Vì thế, người thợ mộc từ chối nhận lại và cho biết sẽ kiện tiếp.

Sáng 9-8, ông Trần Hữu Phúc (ngụ xã Phước Thạnh, TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) cho biết trước đó, ông Cao Văn Thật, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, đã giao cho ông quyết định trả lại lô gỗ này và toàn bộ chứng từ nguồn gốc.

Tuy nhiên, ông Phúc chỉ nhận quyết định trả tang vật, từ chối nhận lại lô gỗ với lý do: “Hai năm trước, kiểm lâm giữ gỗ của tôi mà bây giờ trả lại là đống… củi nên tôi không đồng ý nhận”.

Ông Phúc cho biết chi cục kiểm lâm bắt lô gỗ, gây thiệt hại cho ông nên sẽ khởi kiện tiếp đề nghị bồi thường. Cụ thể, ông đề nghị tòa buộc chi cục kiểm lâm trả lại lô gỗ đúng với hiện trạng ban đầu chứ không phải đống củi. Ngoài ra, tiền mua gỗ này ông vay của người khác có lãi suất, đã trả gần 2 năm nay gần 70 triệu đồng.

 

img

Quyết định trả lại gỗ hợp pháp cho ông Phúc mà Kiểm lâm đã bắt giữ.

 

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, hai năm trước, khi ông Phúc phát hiện một số cán bộ Chi cục Kiểm lâm Tiền Giang có hành vi "giải cứu" hơn 123 mét khối gỗ lậu nên âm thầm thu thập chứng cứ để tố cáo.

Khi ông Phúc mua 6,8 mét khối gỗ Gõ mật có nguồn gốc hợp pháp về sử dụng liền bị chi cục trên bắt giữ và tham mưu UBND tỉnh ra quyết định tịch thu, xử phạt 150 triệu đồng.

Ông Phúc kiện ra tòa thì được TAND Tối cao xử buộc UBND tỉnh Tiền hủy quyết định xử phạt trái pháp luật và trả lại số gỗ trên. Trong khi đó, việc ông Phúc tố cáo chi cục kiểm lâm giải cứu 123 mét gỗ lậu và thanh tra Sở Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn kết luận là đúng sự thật nhưng không xử lý kỷ luật bất cứ cán bộ kiểm lâm nào.