Tiếp viên massage kích dục khách

(NLĐO)- Khi biết có đoàn kiểm tra một số cô tiếp viên đã nhảy lên nóc nhà trèo qua các nhà lân cận để trốn.

Tối 24-8, Đoàn kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội TPHCM tiếp tục kiểm tra một số nhà hàng, tụ điểm massage.
 
Tại dịch vụ massage Sao Mai, số 6 Nguyễn Thị Thập (P. Bình Thuận, Q.7), đoàn kiểm tra bắt quả tang phòng số 35, kỹ thuật viên (KTV) Nguyễn Thị Ngọc L. đang thực hiện các động tác kích dục cho khách. Ngoài hành vi trên, thời điểm kiểm tra dịch vụ massage Sao Mai không có bác sĩ trị liệu, không đóng BHXH cho nhân viên, không đăng kí thang-bảng lương với các cơ quan quản lý, không công bố công khai định mức lao động của nhân viên, không khai báo việc sử dụng lao động với chính quyền địa phương.

Bà Lê Thị Hà Châu, Phó Giám đốc chi nhánh Công ty TNHH TMDV Thiên Hải (đơn vị quản lý dịch vụ massage Sai Mai) thừa nhận KTV massage có hành vi kích dục trong phòng, nhưng cho rằng “không thể nào theo sát các KTV để kiểm tra”!


img
Các tiếp viên trốn đoàn thanh tra

* Đến rạng sáng 25-8, đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục kiểm tra nhà hàng Ngọc Trâm, số 60 Trần Bình Trọng (Q.5), lúc này 20 tiếp viên của nhà hàng đã nhảy lên nóc nhà trèo qua các nhà lân cận để trốn.
 
Lo sợ những cô tiếp viên có thể té ngã, nên thành viên đoàn kiểm tra yêu cầu các tiếp viên trèo xuống trình diện nhưng ông Nguyễn Phúc, quản lý nhà hàng và ông Phan Thùy, giám đốc nhà hàng cứ năn nỉ gần 1 giờ đồng hồ để xin bỏ qua.
 
img
Một số tiếp viên leo lên lầu, trốn sang nhà khác
 
Đến 2 giờ 30 phút ngày 25-8, một số thành viên trong đoàn trèo lên mái nhà thuyết phục, lúc này các tiếp viên trong trang phục khêu gợi, hở hang mới tuần tự trèo xuống trình diện. Tại đây, đoàn kiểm tra lập biên bản với các lỗi không kí HĐLĐ với 20 tiếp viên, …