Tin thêm về vụ cướp tiệm vàng, sát hại cháu bé 2 tuổi

Ngày 21-8, lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, hiện Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hiếu, 21 tuổi, trú tại xã Đông Du (Bình Lục, Hà Nam) về tội giết người cướp tài sản. Đây là đối tượng đã gây ra vụ bắt cóc con tin, cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận tại Bắc Giang trước đó 2 ngày.

Suốt 2 ngày qua, nước mắt chưa ngừng rơi trên khuôn mặt héo hon của chị Nguyễn Thị Nhung, mẹ cháu Hoàng Thị Vy, bé gái bị sát hại trong vụ cướp tiệm vàng xảy ra ngày 19-8. Bố cháu, anh Hoàng Hữu Phúc nước mắt ngân ngấn, ôm di ảnh con nói như tự trách mình: "Bố về kịp mà chẳng cứu được con".

Chiều 19-8, khi đang làm việc ở Long Biên, Hà Nội thì anh Phúc nhận được điện thoại của chị Thu, là chủ nhà nơi vợ chồng anh thuê cửa hàng kinh doanh vàng bạc nói anh phải về ngay, cháu Vy đang gặp nguy hiểm. Không còn kịp nghĩ gì, anh vội lao xe máy vượt quãng đường hơn 40 cây số, chưa đầy 1 tiếng sau đã có mặt ở nhà.

 

img
Những người hàng xóm gần tiệm vàng Phúc Lộc đang kể lại sự việc tại đây


Từ xa, nhìn đám đông hàng trăm người dân và lực lượng Công an đang quây kín quầy hàng, anh Phúc thấy tim mình như rơi khỏi lồng ngực. Vào được đến cửa nhà, thấy bên ngoài vợ anh đang ngất lịm, bên trong cánh cửa sắt là tiếng cháu Vy đang gào khóc thảm thiết, dù rất đau lòng, nhưng ngay lập tức anh Phúc tự trấn tĩnh rằng, phải bình tĩnh để giải quyết mọi việc.

Một tổ công tác Công an tỉnh Bắc Giang đã gặp anh Phúc để nói sơ qua sự việc và những diễn biến đang diễn ra bên trong. Theo đó anh Phúc được biết, tên cướp đã vào tiệm vàng khống chế con gái anh hơn 1 giờ đồng hồ qua. Qua khe cửa, nhìn cảnh tên cướp ôm con gái mình trước ngực, một tay kè kè dao vào cổ cháu, anh thấy nhói đau.

Anh Phúc bảo, đối với bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, nếu chẳng may gặp hoàn cảnh đó thì chỉ có một điều mong muốn duy nhất, đó là làm mọi cách để cứu con mình an toàn, dù bố mẹ có phải đánh đổi cái chết mà con được an toàn thì cũng chấp nhận.

Vậy nên khi thấy tên cướp yêu cầu chủ nhà phải vào thương lượng với hắn, anh Phúc rất bình tĩnh vào bên trong để thực hiện theo yêu cầu của hắn. Có lẽ chính bởi sự bình tĩnh, bản lĩnh của anh nên về sau tên cướp đỡ cuống cuồng, hắn không còn căng thẳng và nhất nhất đòi hỏi mọi yêu cầu phải thực hiện ngay lập tức như lúc đầu nữa. 

img
Phạm Văn Hiếu tại bệnh viện.

Anh Phúc đã khóc và tự trách mình sao không thể làm gì hơn được để cứu con. Nhưng bất kỳ ai có mặt ở đó chứng kiến những việc anh Phúc đã làm, đều cho rằng, anh là người cha bản lĩnh và yêu con hết mực. Anh đã làm hết sức mình để cứu con, nhưng thật đau xót điều chẳng ai mong muốn đã xảy ra.

Được biết, gia đình anh Phúc, chị Nhung đến thuê cửa hàng ở khu 2, thị trấn Nếnh để kinh doanh vàng bạc mới khoảng 2 tháng nay. Hằng ngày anh Phúc đi làm ở Hà Nội, ở quầy thường xuyên có chị Nhung và cậu em trai trông hàng. Từ trước đó nhiều ngày, tên cướp đã thường xuyên lởn vởn thăm dò để nắm quy luật hoạt động của cửa hàng.

Do vậy, hôm đó biết em trai chị Nhung về quê, hắn mò đến cướp. Để đạt được mục đích, Hiếu đã nhằm vào cô con gái của vợ chồng anh Phúc để khống chế. Và tên cướp táng tận lương tâm đã tước đi mạng sống của cháu bé. Dư luận nhân dân vô cùng bức xúc và bất bình trước sự việc này, đề nghị cơ quan chức năng sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh trước pháp luật.