Tình tiết bất ngờ vụ nổ súng bắn người yêu ở phòng trọ

(NLĐO) – Cho rằng nữ quản lý xúi giục người yêu mình chia tay nên nam thanh niên đến phòng trọ ở quận Tân Bình, TP HCM nổ súng điên cuồng rồi tự tử.

Chiều 11-7, lực lượng Công an TP HCM cho biết đang canh giữ Lê Ngọc Sơn (SN 1994, ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) tại một bệnh viện. Trước đó, Sơn đã nã đạn và gây thương tích cho 2 cô gái tại một phòng trọ trên đường Cống Lở, phường 15, quận Tân Bình vào trưa 10-7.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Châu (SN 1983) và chị Nguyễn Thị Yến Thu (SN 1994, quê Đồng Tháp) cùng làm tại một nhà hàng ở quận Tân Phú. Chị Châu là quản lý còn Thu là nhân viên nhà hàng.

Tình tiết bất ngờ vụ nổ súng bắn người yêu ở phòng trọ - Ảnh 1.

Cả 3 nạn nhân được cấp cứu ở bệnh viện

Theo thông tin ban đầu, Sơn và Thu yêu nhau được 4 năm. Tuy nhiên, Sơn không có công ăn việc làm ổn định, hay tụ tập đá gà. Thu nhiều lần can ngăn nhưng Sơn không thay đổi nên cô chia tay vào tháng 4-2018.

Nghi ngờ Thu có bạn trai mới, Sơn nghĩ cô chê mình nghèo, còn chuyện chia tay là do Châu xúi giục nên Sơn nảy sinh ý định trả thù. Thời gian gần đây, Sơn nhiều lần đưa hình ảnh Châu và Thu lên mạng xã hội bôi nhọ, khủng bố trên Facebook nên chịbáo công an.

Trưa 10-7, biết Thu đang ở phòng trọ cùng chị Châu nên Sơn xông thẳng vào phòng. Sơn bất ngờ nã đạn vào đầu, người Châu khiến chị gục tại chỗ. Sau đó, Sơn quay sang bắn và dùng dao đâm nhiều nhát vào người bạn gái rồi uống thuốc trừ sâu tự tử. Người dân và công an đã đưa cả 3 đến bệnh viện cấp cứu.