TP Hồ Chí Minh: Một chủ tiệm vàng bị bắn chết trên đường về nhà
Cơ quan Công an TPHCM quyết định khởi tố vụ án và đang truy bắt hung thủ dùng súng cướp tiền, vàng và bắn chết chủ tiệm vàng Kim Thanh (chợ Phạm Thế Hiển, phường 4, quận 8) vào tối 2-10
Khoảng 19 giờ 20, ông Doãn Mỹ (sinh năm 1954) và vợ là Nguyễn Thị Cẩm Thanh (sinh năm 1957), ngụ tại 31 đường số 8 (phường 4, quận 8-TPHCM) sau khi thu dọn tiền, vàng buôn bán trong ngày cho vào trong hai túi lớn để mang về nhà. Trong cơn mưa tầm tã, vợ chồng ông Mỹ đèo nhau trên xe máy về đến đường số 23 (cách nhà khoảng 300 m), bất ngờ 4 tên mặt bịt khẩu trang, mặc áo mưa phủ bảng số, đầu đội nón đen đi trên hai chiếc xe máy kè sát vào xe vợ chồng ông Mỹ. Sau đó, một tên ngồi sau dùng súng ngắn đập vào đầu khống chế buộc đứng lại.
Nạn nhân chống cự, bọn cướp nổ súng!
Bất chấp nguy hiểm, ông Mỹ vẫn cho xe chạy tiếp đến trước nhà số 8 (đường 23), chúng đã đạp đổ xe. Mặc dù bị bọn cướp dùng báng súng đánh liên tiếp nhưng ông Mỹ vẫn giữ chặt túi tiền, vàng. Không giật được túi, bọn cướp đã gí súng vào đầu vợ chồng ông Mỹ để bóp cò... Một viên đạn đã xuyên vào hông, một viên khác xuyên vào vai. Do vết thương nặng và mất máu khá nhiều ông Mỹ đã chết trên đường đi cấp cứu. Riêng bà Thanh may mắn hơn, nên một viên sượt trán và viên đạn còn lại bị lép, hiện bà đang được điều trị tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.
Bà T.B (người dân địa phương) kể lại: Khi thấy có xô xát và bà Thanh hô cướp tôi cùng một số người dân gần đó vác gậy chạy ra. Khi thấy chúng dùng súng đánh nạn nhân, tôi tưởng súng giả nên tính xông ra cứu nhưng bất ngờ nghe tiếng nổ. Đến giờ tôi vẫn còn thấy khiếp, bắn hai vợ chồng ông chủ tiệm vàng, 3 tên còn giơ súng cao khỏi đầu để uy hiếp những người ra ứng cứu.
Vụ cướp có chủ đích?
Trong khi xảy ra vụ cướp, một số người dân địa phương đã báo Công an phường và Cảnh sát 113. Tuy nhiên, khi lực lượng công an có mặt thì chúng đã rút êm, mang theo hai túi tiền, vàng. Theo lời khai của gia đình nạn nhân, số tài sản bị cướp khoảng 150 triệu đồng tiền mặt, 11.000 USD và 50 lượng vàng... Ngày 3-10, tiếp xúc với gia đình nạn nhân, chúng tôi nhận thấy trên gương mặt của mọi người trong gia đình vẫn chưa hết bàng hoàng và đang lo hậu sự cho ông Mỹ. Được biết, ông Mỹ trước đây từng phục vụ trong ngành công an, có hai con - một vừa tốt nghiệp THPT và một đang học đại học năm thứ 3. Một người thân của ông Mỹ cho biết, thường chủ tiệm vàng rất ít khi mang số tiền lớn như vậy về nhà, có thể bọn cướp đã theo dõi trong thời gian dài nên nắm được quy luật đi lại... Sáng 3-10, qua khám nghiệm hiện trường công an đã thu hồi 3 vỏ đạn và viên đạn lép (có thể là súng K59) và tại hiện trường cũng thu được 1 đôi dép nữ và 1 đôi dép nam. Hiện Cơ quan Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ.