TPHCM: Bắt con để đòi nợ cha
(NLĐO)– Đòi mãi mà anh Lê Minh Cảnh (SN 1973, quê Vĩnh Phúc, tạm trú quận Gò Vấp – TPHCM) không trả nợ, chủ nợ Phùng Thị Hậu đã bắt con anh Cảnh đem ra tận Phan Thiết (Bình Thuận) để làm áp lực.
Anh Cảnh mượn Phùng Thị Hậu (SN 1981, ngụ TP Hà Nội) 7,5 triệu đồng vào đầu tháng 5-2009 nhưng mãi không trả. 18 giờ ngày 14-5, Hậu đến nhà trọ của anh Cảnh ở phường 16, quận Gò Vấp để đòi nợ thì thấy bé Lê Kim Thiện (SN 2004, con anh Cảnh) đang chơi một mình.
Hậu dụ bé Thiện đi theo và đưa ra Bến xe Miền Đông đón xe đến TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận). Khi về nhà, anh Cảnh phát hiện cháu Thiện mất tích. Nghe hàng xóm mô tả lại hình dáng người dẫn cháu bé đi, anh gọi điện yêu cầu Hậu trả con.
Tuy nhiên, Hậu bắt anh Cảnh trả tiền nợ rồi mới đưa lại cháu Thiện. Ngày 15-5, mẹ cháu Thiện là chị Trần Thị Thúy Thương cầm 8 triệu đồng ra Phan Thiết trả nợ và đón con về.
Hậu nhờ Lê Ngọc Loan (SN 1985, ngụ tỉnh Bình Thuận) đến gặp chị Thương lấy tiền. Sau đó, Hậu chỉ lấy đúng 7,5 triệu đồng tiền nợ và nhét lại 500.000 đồng vào túi cháu Thiện để trả lại cho chị Thương.
Khi Loan chở cháu Thiện ra trả cho chị Thương thì bị trinh sát hình sự Công an quận Gò Vấp bắt khẩn cấp.
* Cũng tại TPHCM, vào rạng sáng ngày 17-5, bé Võ Cẩm Tú (SN 2005) bị bắt cóc ở chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức. Lúc đó, mẹ bé là chị Lê Thị Hương (SN 1983, quê Bến Tre, tạm trú quận Thủ Đức) đang bận bán chè cho khách nên bé Tú ra chơi tại quán cà phê gần bãi giữ xe của chợ.
Bé đang chơi thì có một thanh niên đến bế đi. Sau đó, đối tượng này thuê ông Nguyễn Quang Vinh (SN 1964, ngụ quận 8, hành nghề xe ôm) chở tới Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) và biến mất.
Hiện Công an quận Thủ Đức - TPHCM vẫn đang khẩn trương điều tra vụ bắt cóc này.