TPHCM: Bắt được hung thủ "thiêu sống" 2 người

(NLĐO) – Sau khi dùng xăng đốt chết người yêu cùng tình nhân, hung thủ trốn về huyện Hóc Môn – TPHCM, xin vào làm công nhân tại một công ty.

Ngày 3-2, Công an huyện Hóc Môn - TPHCM xác nhận đối tượng Ngô Văn Kim (SN 1990, quê Quảng Ngãi), kẻ đã nhẫn tâm khóa trái cửa phòng trọ rồi tưới 4 lít xăng để thiêu sống người yêu và tình cũ của chị này.
 
img
Ngô Văn Kim, kẻ dã tâm tưới xăng vào phòng trọ đốt chết 2 người vào đêm 23-6-2011
                         
Theo tài liệu điều tra, vào đêm 23-6-2011, phát hiện chị Lê Thị Giang (SN 1988, quê Nghệ An, người yêu của Kim) và người tình cũ của chị Giang là anh Trần Văn Pha (SN 1983, quê Thừa Thiên - Huế) ngủ với nhau tại nhà trọ ở khu phố Bình Đáng (P. Bình Hòa, TX. Thuận An - Bình Dương), Kim tức giận trở về phòng trọ của mình lấy 1 ổ khóa rồi quay lại khóa trái cửa phòng trọ nơi chị Giang cùng anh Pha đang ngủ.
 
Sau đó, Kim đi mua 4 lít xăng tưới vào phòng trọ rồi bật quẹt đốt.
                                                                       
Do bị khóa trái cửa nên chị Giang cùng anh Pha không thể chạy ra ngoài mà chỉ hét to cầu cứu. Lúc này người dân sống trong khu nhà trọ đã chạy đến phá cửa đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện để cấp cứu. Tuy nhiên, do bị phỏng quá nặng, 2 nạn nhân tử vong sau đó.
                        
Gây án xong, Kim bỏ trốn. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương ra quyết định truy nã Ngô Văn Kim. Sau hơn một năm, đến ngày 2-2, Công an tỉnh Bình Dương phát hiện Kim trốn tại ấp Trung Chánh, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn - TPHCM nên phối hợp với công an địa phương này bắt giữ.