Trải chiếu nằm trước nhà, quyết đòi nợ "phó giáo sư"

(NLĐO)– Dù biết mình bị "phó giáo sư" Phạm Thanh Sơn lừa và khó có thể đòi lại được số tiền đã đưa, nhưng vợ chồng ông Trương Văn Ninh vẫn quyết trải chiếu, nằm trước nhà và chờ đợi được trả nợ 50 triệu đồng.

Liên quan đến vụ “Phó giáo sư giả lừa tiền” mà Báo Người Lao Động phản ánh vào ngày 25-10, sáng cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An-Bình Dương đã mời bà Lê Thị Bích Vân (SN 1965, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn-TPHCM), một trong nhiều nạn nhân của “phó giáo sư” Phạm Thanh Sơn tới cơ quan công an để lấy lời khai.
 
Sau khi lấy lời khai bà Vân, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An cũng hướng dẫn nạn nhân nên làm thêm đơn tố cáo gửi cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú (TPHCM), vì trong 3 lần bà Vân đưa tiền, ông Sơn nhận 2 lần tại nơi ở cũ là tại nhà số 115 Nguyễn Súy (P. Tân Quý, Q. Tân Phú).
 
img
Giấy biên nhận tiền do ông Phạm Thanh Sơn đóng dấu nhận mình là… phó giáo sư – tiến sĩ khoa học.
 
Cũng theo cơ quan công an, trong tuần này sẽ mời thêm một số nạn nhân của ông Sơn là bà Hoàng Thị Thanh Hằng, ông Phạm Văn Đá (ngụ TPHCM) tới công an để lấy lời khai.
Riêng nạn nhân Trương Văn Ninh (SN 1964, ngụ TP Hà Nội), cho biết ông vẫn cùng vợ trải chiếu ngủ trước nhà “phó giáo sư” Sơn chờ ông Sơn trả lại số tiền 50 triệu đồng để đem về quê nộp viện phí cho con dâu mổ ung thư vào thứ sáu ngày 28-10.
 
“Nếu ông Sơn không trả tiền, tôi sẽ tới công an để tố cáo về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, ông Ninh nghẹn ngào nói.