Tranh ghế ngồi ăn ốc, đâm chết bạn thân

(NLĐO)- Thấy nhà hàng xóm ăn ốc nhưng chỉ có 4 cái ghế, đợi đến khi bạn mình đứng lên đi ra ngoài, Tín đến tranh ghế nên xảy ra cự cãi. Tức giận, Tín về nhà lấy dao đến đâm chết người bạn thân này.

Chiều 8-3, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết vừa bắt khẩn cấp Tô Văn Tín (19 tuổi, ngụ thôn Dương Đàn, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh) để điều tra về hành vi giết người.

Người nhà nạn nhân khóc ngất vì cái chết tức tưởi của con trai. Ảnh: Thu Bồn

Người nhà nạn nhân khóc ngất vì cái chết tức tưởi của con trai. Ảnh: Thu Bồn

Trước đó, khoảng 15 giờ chiều 7-3, Tín đến nhà bà Ngô Thị Mãi (53 tuổi, ngụ cùng thôn) thì gặp Lê Vũ Toàn (19 tuổi, bạn thân và là hàng xóm của Tín) cùng bạn và 2 người con trai bà Mãi đang ngồi ăn ốc ruốc. Vì nhà bà Mãi chỉ có 4 chiếc ghế, Tín đến sau nên không có chỗ ngồi. Một lúc sau, khi thấy Toàn đứng dậy đi ra ngoài, Tín ngồi xuống tranh ghế của Toàn nên 2 người xảy ra mâu thuẫn.

Trong cơn giận, Tín chạy về nhà lấy dao đến đâm liên tiếp vào người Toàn khiến người bạn thân gục chết tại chỗ.