Trộm 300 con cá sấu

(NLĐ) - Công an xã Phước Hiệp, huyện Củ Chi – TPHCM đang thụ lý vụ trộm 300 con cá sấu (loại nặng khoảng 5 - 7 kg, dài khoảng 0,8 - 1 m) tại trại cá sấu Phước Hiệp của ông Tăng Tô xảy ra lúc rạng sáng 15-5.

Vẫn còn chưa hết ngỡ ngàng trước việc trại cá sấu bị trộm một cách táo tợn, ông Tô kể: “Tối 14-5, tôi cùng một người cháu ngủ trong trại. Tôi ngủ trên chòi cao 3 m, sát chuồng cá sấu lớn, còn đứa cháu ngủ trong nhà. Đến sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đi kiểm tra và phát hiện trong chuồng số 4 và số 6 chỉ còn vài con cá sấu nhỏ”.


Tại hiện trường, hàng rào bằng lưới B40 ở góc vườn bị cắt một đoạn dài 70 cm từ trên xuống. Khoảng cách từ chuồng số 4 và số 6 tới đoạn hàng rào lưới B40 bị cắt khoảng 100 m. Cạnh đó là chiếc thang dài khoảng 2,5 m do bọn trộm để lại, dùng để bắc qua con mương rộng khoảng 1,5 m.

Trong 2 chuồng cá sấu số 4 và số 6 vẫn còn nhiều vết bùn do kéo lưới cá sấu; bên bờ xi măng có một số cuộn dây ni lông dùng để buộc chân, mõm cá sấu. 


Một người dân địa phương cho biết có thấy một xe tải loại 1,5 tấn màu xanh cùng 4 người khác đi trên 2 xe máy đậu trên con đường cách hàng rào phía sau trại cá sấu khoảng 150 m lúc 23 giờ ngày 14-5.

Theo ông Tô, thời gian xảy ra vụ trộm có khả năng từ 1 giờ đến 3 giờ ngày 15-5.

Ông Tô cho biết thêm trước đó, vào tối 13-5, tại khu vực ruộng phía sau đoạn hàng rào bị cắt, có vài người đi chích cá dù ở đây không có nước. Khi ông Tô rọi đèn ra, những người này đã lập tức bỏ đi.