Truy bắt côn đồ, “hiệp sĩ” gặp nạn
(NLĐO) - Hai thanh niên có tiền án cướp giật đã bị nhóm “hiệp sĩ” Nguyễn Văn Minh Tiến khống chế giao nộp công an cùng với hung khí và chất gây nghiện chúng mang theo.
Nguyễn Phước An và Huỳnh Vĩnh Lộc (ở trần, mình xăm) bị khống chế
Ngày 19-2, Công an phường Hiệp Thành, quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã lập biên bản vi phạm đối với Nguyễn Phước An (SN 1987, ngụ phường 7, quận 11) và Huỳnh Vĩnh Lộc (SN 1983, ngụ phường 11, quận Tân Bình), thu giữ dao bấm cùng một gói bồ đà. Cả 2 có tiền án cướp giật và mới ra tù năm 2010.
Trước đó, lúc 16 giờ ngày 18-2, nghe tiếng người dân tri hô, Minh Tiến đuổi theo 2 tên này trên đường Kinh Dương Vương (quận Bình Tân). Khi anh áp sát khống chế thì bị chúng dùng mũ bảo hiểm và dao nhọn tấn công tới tấp.
Hung khí và bồ đà của An, Lộc
Lúc này, các đồng đội của “hiệp sĩ” theo kịp và can thiệp nên bọn chúng lên xe tháo chạy. Đến đường Hòa Bình (quận Tân Phú), An, Lộc rút dao đâm một người đàn ông vì người này cản đường, làm chúng té ngã.
Đang rượt đuổi với tốc độ cao, phải thắng gấp để can thiệp nên anh Hồ Thanh Trường, thành viên nhóm “hiệp sĩ”, đã té ngã dẫn đến gãy bàn chân. Rất may, Minh Tiến có mặt kịp thời, đá văng dao của 2 tên côn đồ và bắt nộp cho Công an phường Hiệp Tân xử lý.
"Hiệp sĩ" Hồ Thanh Trường được băng bó tại Bệnh viện quận Tân Phú
Sau khi bị tai nạn, “hiệp sĩ” Hồ Thanh Trường (SN 1978) được đồng đội đưa vào chữa trị tại Bệnh viện quận Tân Phú.
Trường từng tham gia bắt cướp nhiều năm cùng với Nguyễn Văn Minh Tiến và đã lập công trên 30 lần. Hiện anh cùng vợ, con ở trọ tại huyện Hóc Môn, sinh sống bằng nghề bỏ mối hàng mỹ phẩm.