Truy bắt cướp, “hiệp sĩ” Công lại bị trọng thương
(NLĐO) – Đó là “hiệp sĩ” Nguyễn Thành Công (CLB Phòng chống tội phạm Phường An Phú, thị xã Thuận An- Bình Dương).
Chiều 28-11, nhận tin có một đối tượng vừa trộm xe máy ở huyện Tân Uyên - Bình Dương đang chạy về thị xã Thuận An, “hiệp sĩ” Nguyễn Thành Công cùng các “hiệp sĩ” khác của phường An Phú tổ chức đón lỏng. Khi đối tượng tình nghi xuất hiện, các “hiệp sĩ” liền truy đuổi. Biết bị lộ, đối tượng rồ ga ép xe làm anh Công ngã xuống đường bị trọng thương. Ngoài số ở lại đưa anh Công đi cấp cứu, các “hiệp sĩ” còn lại đã bắt được tên trộm sau 2 giờ truy đuổi. Đây là lần thứ hai “hiệp sĩ” Công té xe trọng thương khi truy đuổi nghi phạm.
Cũng trong ngày 28-11, CLB Phòng chống tội phạm xã Hòa Lợi, huyện Bến Cát – Bình Dương bắt quả tang một vụ buôn bán ma túy tại một nhà nghỉ. Tang vật thu được là 70 tép ma túy.

Hai đối tượng bị bắt vì mua bán ma túy trong nhà nghỉ
Sau đó, các đối tượng bị cơ quan công an bắt giữ là Nguyễn Trung Lợi (ngụ tỉnh Bình Phước) và Nguyễn Văn Diên (ngụ huyện Bến Cát).