Tuần tới công bố lý do anh Nhựt chết ở Công an Bến Cát

(NLĐO) - Luật sư Trần Đình Triển chuẩn bị tiếp xúc với gia đình nạn nhân để nắm chi tiết vụ việc.

Trưa 6-5, bà Thái Thị Lượm (ngụ huyện Cai Lậy – Tiền Giang), là mẹ của anh Nguyễn Công Nhựt - nguyên trưởng phòng quản lý sản phẩm của Công ty Kumho, người đã chết chưa rõ nguyên nhân tại Công an huyện Bến Cát - Bình Dương, đã đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương nhận lại một số di vật của con.
 
Theo biên bản trả lại tài sản, các đồ vật được trả gồm một ví da (bên trong có tiền và nhiều giấy tờ), quần áo, gối…
img
Theo gia đình nạn nhân, đây là đồ vật của anh Nhựt do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương giao trả
(ẢNH DO GIA ĐÌNH NẠN NHÂN CUNG CẤP)
 
Chiều cùng ngày, theo một nguồn tin, nhiều khả năng vào tuần sau Công an tỉnh Bình Dương sẽ công bố nguyên nhân anh Nhựt chết và những thông tin liên quan.
 
Trong một diễn biến khác, cuối tuần này, luật sư Trần Đình Triển (Văn phòng Luật sư Vì Dân) - người nhận hỗ trợ pháp lý cho gia đình anh Nhựt - sẽ tiếp xúc với các thành viên trong gia đình anh, tiếp đến sẽ làm việc trực tiếp với cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương về vụ việc.
 
Trước đó, như Báo Người Lao Động Online đã thông tin, Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an đã giám định xong “thư tuyệt mệnh” được cho là của anh Nguyễn Công Nhựt và khẳng định nét chữ trong thư là của nạn nhân.
 
img
Bút tích của anh Nhựt  (trái) và lá "thư tuyệt mệnh" (phải)