Vác dao phay đuổi chém vợ để… đòi ly hôn
(NLĐO)- Không chịu ký vào đơn ly hôn, chị Trần Thị Thanh Tâm bị chồng đánh đập dã man đến gãy tay. Chưa hả, người chồng còn vác dao phay đuổi vợ đến cùng khiến hai mẹ con chị Tâm không dám đặt chân về nhà.
Đến thăm chị Tâm (SN 1978) tại nhà mẹ đẻ (phường Mân Thái, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng), cánh tay chị vẫn còn băng bột, trên người bị bầm tím nhiều chỗ, còn ánh mắt chưa hết hãi hùng khi kể lại câu chuyện.Theo lời chị Tâm, sáng 10-5, vừa thức dậy chị Tâm thấy trong nôi con trai có tờ đơn ly hôn do chồng là Lê Huỳnh Trọng Vũ viết và đã ký. Do bất ngờ nên chị Tâm không ký và vẫn đi làm bình thường.
Đến tối, con hết sữa, chị đi mua thì bị Vũ dùng gậy đánh túi bụi vào toàn thân, khiến chị Tâm bị gãy ngang xương cánh tay. Dù quá đau đớn nhưng chị Tâm vẫn cố lê lết, ôm theo đứa con trai hơn 3 tháng tuổi bỏ chạy và cầu cứu hàng xóm.
Thấy vậy, Vũ vào nhà vớ con dao phay tiếp tục truy đuổi. Chỉ đến khi hai mẹ con chị Tâm trốn kịp vào nhà một hàng xóm và xóm giềng đổ ra ngăn cản Vũ mới chịu thôi.

Chị Tâm với cánh tay trái băng bột bên cạnh người mẹ già năm nay đã 83 tuổi
Chị Tâm cho biết chị và anh Vũ là hàng xóm, quen biết nhau từ nhỏ. Đến năm 2002, hai người làm đám cưới. Ban đầu, anh Vũ làm công nhân, chị Tâm là cán bộ văn thư của UBND phường Mân Thái.
Sau khi con gái lớn chào đời năm 2003, Vũ chuyển sang chạy vật tư cho Công ty Cơ điện lạnh Jearee ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Cuộc sống dư dả hơn nhưng gia đình bắt đầu xào xáo do Vũ thường đi công tác. Năm 2005, vợ chồng quyết định tạm ly thân.
Năm 2008 đột nhiên có một phụ nữ tự xưng là bạn gái của Vũ từ Phú Bài (Thừa Thiên - Huế) vào Đà Nẵng gặp chị Tâm tìm hiểu vì tưởng hai vợ chồng chị đã ly hôn như Vũ nói. Bị gia đình và chị Tâm phản ứng gay gắt, một thời gian sau Vũ chủ động quay lại làm lành và được chị Tâm chấp thuận.
Theo lời chị Tâm, đến đầu năm 2010, chị sinh thêm một bé trai nhưng càng ngày Vũ càng tỏ ra lạnh lùng với vợ và thường xuyên mắng nhiếc, đánh đập. Đỉnh điểm là trận đòn tối 10-5 náo động xóm giềng.
Trao đổi với chúng tôi ngày 17-5, đại úy Nguyễn Hồng Quang - Phó trưởng Công an phường Mân Thái – cho biết đã mời Lê Huỳnh Trọng Vũ lên làm việc. Vũ đã thừa nhận việc đánh chị Tâm và cầm dao truy đuổi với lý do vợ hay cằn nhằn và thường lục túi anh ta.
Hiện CAP Mân Thái đang làm thủ tục giám định thương tích đối với chị Tâm để có cơ sở xử lý hành vi bạo lực của Vũ.