Vào bệnh viện Từ Dũ, bắt cóc trẻ đem sang Trung Quốc

(NLĐO) – Do cần tiền tiêu xài nên Nguyễn Thị Ngọc Hương đã vào Bệnh viện Từ Dũ bắt cóc bé trai mang sang Trung Quốc bán.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 18-8, đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Hương (SN 1975, ngụ Đồng Nai) 12 năm tù về tội mua bán chiếm đoạt trẻ em.

Hương có chồng và 2 con nhưng do cuộc sống bất đồng nên thị bỏ sang Trung Quốc lấy chồng, sinh con thứ 3 từ năm 2011. Trong thời gian sinh sống ở nước ngoài, biết một số người giàu có muốn mua trẻ em với giá từ 20.000 đến 30.000 nhân dân tệ (khoảng 60 triệu - 100 triệu đồng) nên Hương đã nảy sinh ý định về Việt Nam bắt cóc trẻ sang Trung Quốc bán.

Bị cáo Hương trước vành móng ngựa và mẹ con bị hại ngồi hàng ghế đầu
Bị cáo Hương trước vành móng ngựa và mẹ con bị hại ngồi hàng ghế đầu

Sáng 24-10-2013, Hương đến bệnh viện Từ Dũ, thấy cháu N.T.T.B. (3 tuổi) con trai của chị N.T.T. (ngụ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đang chơi ở hành lang nên dụ, dẫn ra ngoài mua kẹo. Sau đó, Hương ra chợ mua quần áo rồi dẫn cháu Bảo ra Bến xe Miền Đông đón xe đi Hà Nội.

Do suốt dọc đường cháu B. thường xuyên khóc, đòi mẹ nên tài xế xe khách nghi ngờ đã âm thầm gọi điện báo công an. Khi xe vừa đến Hà Nội lực lượng công an kiểm tra, bắt Hương, đồng thời liên lạc gia đình ra đón cháu B. về.

Tại phiên tòa, chị T. khai rằng do nhà nghèo nên chị một mình dẫn cháu B. lên TP HCM để sinh con thứ 2. Sau khi sinh chị mất nhiều máu nên ít đi lại để chăm sóc con, nghĩ cháu B. chơi ở hành lang không sao nhưng khi chị nghe có người dắt con mình đi chị đã tức tốc báo công an.