Vào khách sạn thuê phòng để cướp

(NLĐO)- Ngày 8-7 cơ quan CSĐT công an Q.2, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ khẩn cấp 2 đối tượng gồm: Nguyễn Đức Kiên và Lê Trung Hiếu về hành vi “cướp tài sản”. Hiện cơ quan công an đang truy bắt Nguyễn Hữu Tuấn và Đỗ Quang Tuyến, 2 đồng phạm đã bỏ trốn.

Liên quan đến vụ án, đối tượng Nguyễn Thị Vi (SN 1993, ngụ huyện Thủy Nguyên,TP Hải Phòng) cũng bị tạm giữ để làm rõ vai trò đồng phạm trong vụ cướp trên.
 
img
Đối tượng Lê Trung Hiếu, Nguyễn Đức Kiên (áo sọc)
 
Theo hồ sơ vụ án, Nguyễn Đức Kiên (SN 1985), Lê Trung Hiếu (SN 1988), Nguyễn Hữu Tuấn (SN 1981) và Đỗ Quang Tuyến (SN 1986, cùng ngụ huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) đều là công nhân tại một cơ sở đóng tàu ở huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Tuy nhiên do ăn chơi đua đòi, không chịu được cảnh làm  công nhân nên cả 4 rủ nhau vào Nam đi cướp để … sớm làm giàu.
 
Trước khi lên đường, chúng còn  ‘kết nạp” thêm  nữ quái bụi đời Nguyễn Thị Vi.

Khi vào TPHCM cả nhóm thuê phòng đặt "đại bản doanh" tại khách sạn H.G, trên đường Lê Trọng Tấn, Q.Tân Phú.
 
img
Tang vật vụ cướp
 
Đêm 6-7, Kiên, Tuấn, Hiếu và Tuyến rủ nhau thuê 2 phòng của khách sạn Hồng Sinh (số 108 đường Thạnh Mỹ Lợi, P. Thạnh Mỹ Lợi, Q.2).

Khoảng 1 giờ 30 rạng sáng ngày 7-7, tên Tuấn  gọi anh Nguyễn Tiến Nguyên (SN 1990, ngụ tỉnh Đắc Lắc, là bảo vệ của khách sạn) lên sửa cáp  tivi rồi kề dao, dí điện giật cho ngất xỉu để dễ ra tay cướp. 
 
Cùng thời điểm này, anh Phạm Thế Nguyên (SN 1991, ngụ tỉnh Đắc Lắc, cũng là bảo vệ khách sạn) tình cờ lên phòng bên cạnh  để sửa điện. Sợ bại lộ tên Tuấn và đồng bọn liền gọi qua phòng để sửa máy lạnh rồi cũng khống chế, dí điện để cướp của.
 
Bà Nguyễn Thị S. (SN 1957, chủ khách sạn) nghe tiếng ồn ào sinh nghi nên cho con mình lên kiểm tra.  Thấy sắp bị lộ nên Tuấn, Tuyến và Hiếu nhanh chóng chạy xuống và lẻn ra khỏi khách sạn bỏ trốn. Tên Kiên do mải mê lục túi của 2 nạn nhân lấy tiền và ĐTDĐ nên không hay biết sự việc.
Hiện công an Q.2 đang tiếp tục truy bắt 2 tên còn lại để mở rộng điều tra vụ án này.