Vào pháp đình để... ngủ
Một người dự khán phiên tòa xử vụ Nguyễn Tuấn Khanh cùng đồng bọn buôn bán trái phép chất ma túy, mặc đồ xanh của lực lượng dân quân tự vệ, tay chạm trổ rồng phượng xanh lòe loẹt đang thoải mái gác chân lên ghế để… ngủ.
Một chuyện đáng phải nhắc đến là trong các phiên tòa xử lý những vụ án hình sự hoặc án kinh tế lớn, bao giờ cũng có nhiều người tham dự để nghe tòa luận án bị can.Trong những người dự khán phiên tòa, đa phần là người thân của bị can. Nhưng có lúc người dự khán chỉ là kẻ "không biết làm gì ở nhà nên vô tòa ngồi chơi cho vui". Thế nên, trong khán phòng xử án, lắm khi nhộn nhạo không kém gì… cái chợ. Đã có rất nhiều kiến nghị về việc giữ gìn trật tự, tác phong của người dự khán trong phòng xử án. Tuy nhiên, dường như những kiến nghị đó chỉ là kiến nghị cho vui rồi nhanh chóng rơi vào quên lãng.
Nhiều lần đi tòa để lấy tư liệu viết bài, chúng tôi đã gặp không ít cảnh phía trên tòa xử phía này người dự khán ngồi nhai kẹo cao su chóp chép. Hoặc, tòa đang nghị án thì thân nhân của bị cáo tranh thủ… kéo nhau sang phòng xử bên cạnh để xem cho vui.
Trong phiên tòa xét xử vụ Nguyễn Tuấn Khanh cùng đồng bọn buôn bán trái phép chất ma túy, chúng tôi còn ghi lại được một người dự khán phiên tòa hôm đó mặc đồ xanh của lực lượng dân quân tự vệ, tay chạm trổ rồng phượng xanh lòe loẹt đang thoải mái gác chân lên ghế để… ngủ.
Thiết nghĩ, đã đến lúc cần phải có chế tài cụ thể đối với những hành vi không văn hóa nơi tòa án. Tính nghiêm minh của pháp luật cần phải được cụ thể hóa và chứng minh từ sự răn đe những hành vi không phải phép. Chắc chắn, đã đến lúc cần phải mạnh tay hơn