Vô cớ gây hấn rồi giết người dã man

(NLĐO)-Lưu thông trên đường, chẳng may vạt áo khoát của người phụ nữ vướng vào tay lái của một người đi sau. Không liên quan đến mình nhưng gã thanh niên đã dùng dao đâm chết bạn trai người phụ nữ.

Ngày 20-7, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Võ Hoàng Anh (SN 1983, ngụ quận 2) tù chung thân về tội "Giết người".
 
img
Bị cáo Hoàng Anh vô cớ giết người nhưng mức án chỉ là chung thân. Ảnh: Phạm Dũng

Theo cáo trạng, chiều 26-9-2009, anh Huỳnh Văn Tùng chở chị Trần Thị Thanh Loan lưu thông trên đường Nguyễn Duy Trinh, quận 2-TPHCM.
 
Lúc này, nhóm của Võ Hoàng Anh cũng đang lưu thông cùng chiều với anh Tùng. Nguyễn Anh Kiệt (bạn Hoàng Anh) chở bạn gái là Nguyễn Phan Nhã Quyên lưu thông cùng chiều vượt lên mặt anh Tùng, do chạy nhanh nên vạt áo Quyên vướng vào tay lái anh Tùng.

Anh Tùng không nói gì nhưng Võ Hoàng Anh là bạn chí cốt với Kiệt từ phía sau chạy lên gây hấn với anh Tùng.

Bị đánh nên anh Tùng phản kháng và được mọi người can ngăn. Tuy nhiên, khi anh Tùng bỏ đi thì bị Hoàng Anh đuổi theo dùng dao đâm chết tại chỗ.