Vụ án kỳ bí ở Little Saigon

Nạn nhân là bà thầy bói nổi tiếng không những trong cộng đồng người Việt ở Little Saigon, quận Cam mà còn ở khắp Mỹ có tên Ha Jade Smith thường gọi là bà Hà, năm nay 52 tuổi.

Cầu viện Interpol

Anita Nhi Vo, 23 tuổi, con gái bà Hà, sinh viên trường Orange Coast College, cũng bị giết chung với mẹ. Cả hai bị chém vào mặt và cổ nhiều nhát chí tử ngày 21-4-2005 tại nhà riêng số 9561 đại lộ Bird, Westminster. Đêm 22-4, người ta mới phát hiện. Nhưng hung khí gây án không thấy tại hiện trường.

Người phát hiện là bạn trai của Anita. Anh ghé nhà người yêu, nhấn chuông mãi không ai mở cửa. Biết có chuyện chẳng lành, anh báo cảnh sát. Tim Vu, cảnh sát hình sự Mỹ gốc Việt của Westminster vô cùng ngạc nhiên khi quan sát vết sơn trắng đổ lên mặt và tay của nạn nhân. Hung thủ dùng cả một gallon (3,8 lít) sơn trắng làm dấu hiệu huyền bí.

Cảnh sát trưởng Andrew E. Hall cho biết, đã cho phổ biến rộng rãi phác thảo nhận dạng hung thủ gồm một đôi nam nữ mà hàng xóm thấy ra khỏi nhà bà Hà lúc 11g15 trưa ngày 21-4. Hai người đã lên chiếc xe màu xanh hiệu Toyota Camry hoặc Honda chạy mất. Hiện cảnh sát đang cố tìm hiểu ý nghĩa của việc trát sơn lên nạn nhân. Đối với cảnh sát Mỹ, đây là lần đầu họ thấy chuyện nên đã cầu viện các đồng nghiệp Interpol giải mã hành động.

Một vụ cướp?

Có nhiều giả thuyết giải thích hành vi bí ẩn của hung thủ. Theo Hall, có thể đó là cách hung thủ đánh đố để có thời gian chạy trốn, mà cũng có thể là một nghi thức tôn giáo hay một biểu tượng văn hóa! Đối với người Việt, màu trắng là màu tang tóc.

Trong hát bội, màu trắng thường được trát lên mặt những kẻ gian xảo. Nhưng trong bối cảnh này, rất khó xác định giả thuyết đúng.

Giả thuyết ban đầu của cảnh sát Westminster là cướp. Nhà bị lục tung nhưng hung thủ không tìm ra chỗ cất tiền và nữ trang. Tuy nhiên, chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền trên cổ tay bà Hà vẫn còn nguyên.

Bà Hà là một thầy bói chuyên coi chỉ tay và bói bài nổi tiếng giàu có trong số khoảng 30.000 người Việt ở Westminster. Bà là khách hàng thân của Trung tâm kim cương ở Little Saigon, nơi có 250 tiệm kim hoàn.

Tháng 3-2001, nhà bà từng bị trộm viếng lấy đi tiền và nữ trang trị giá 372.000 USD, trong đó có viên kim cương 13,8 ly trị giá 226.000 USD! Lần đó, bọn trộm bị bắt. Lần này, bà Hà có lẽ không đoán được số mạng nên đã bị giết thê thảm. Cảnh sát nghi ngờ thủ phạm là người quen.

Tuy không đăng ký hành nghề chính thức, bà Hà rất đông khách. Một quẻ bói của bà có giá từ 50 USD trở lên. Đôi khi bà cũng cho bùa với giá 9.000 USD! Theo báo The Los Angeles Times, bà Hà đã được một thân chủ mời về Việt Nam xem bói và bà đang chuẩn bị lên đường thì xảy ra vụ án bí ẩn trên.