Vụ án từ “củ ngải đen”
Hến dùng thỏi mực tàu cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó dùng vỏ khoai cao nấu chín và keo dán sắt dán vào các đoạn mực tàu để làm… ngải đen giả.
Sáng 28-10, TAND huyện Bình Minh mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử bị can Nguyễn Văn Hến (SN 1978, cư ngụ xã Nguyễn Văn Thảnh- Bình Tân) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ: Do không có tiền tiêu xài nên Nguyễn Văn Hến nảy sinh ý định làm ngải đen giả để lừa đảo bán cho người khác lấy tiền. Ngày 9-6, Hến dùng thỏi mực tàu cắt ra thành nhiều đoạn nhỏ, sau đó dùng vỏ khoai cao nấu chín và keo dán sắt dán vào các đoạn mực tàu để làm… ngải đen giả.
Do có quen biết với Huỳnh Thị Thu Vân nên ngày 21-6, Hến điện thoại cho Vân, hỏi có mua ngải đen không. Lúc này, Trần Thị Rí (Rí và Vân cư ngụ Quận 12, TP Hồ Chí Minh) ở bên cạnh Vân nghe được nên điện thoại cho Phạm Hồng Phược (huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) hỏi xem có mua ngải đen không. Phược đồng ý nên chỉ cách thức thử ngải đen và kêu Rí đi thử trước, Phược sẽ xuống sau.
Đến ngày 22-6, Hến đến một quán nước ở xã Thuận An (Bình Minh) để gặp Vân và Rí. Khi đi, Hến mang theo nhiều “ngải đen” mà Hến đã làm trước đó. Đến nơi, Hến mua một trái dừa khô, 2 cái khăn màu hồng và cuồn băng keo để thử “ngải đen” cho Vân và Rí xem.
Hến lấy một viên mực tàu trong bọc nilon ra, giấu vào lòng bàn tay, tay kia cầm tay cho Rí rạch lên phần cuống của trái dừa 9 đường. Rồi đập trái dừa chảy nước ra theo hướng đã rạch. Lúc này, nước dừa chảy qua củ “ngải đen”, gặp mực tàu thì nước chuyển màu đen làm cho Vân và Rí nhầm tưởng đó là ngải đen thật.
Nước “ngải đen” chảy ra được cho vào chai và Vân, Rí xem như… báu vật, cất giữ luôn. Thử hàng xong, Hến lấy khăn quấn củ “ngải đen” lại và niêm phong, chờ khách hàng đến giao tận tay để nhận tiền.
Ngày hôm sau, Phược xuống nhận củ “ngải đen” và giao tiền trước cho Hến 100 triệu đồng, còn lại 100 triệu đồng sẽ trả sau. Khi nhận củ “ngải đen” và trả xong một phần tiền thì trên đường về anh của Phược phát hiện củ “ngải đen” đó là giả nên báo công an. Qua quá trình khám xét, lực lượng công an phát hiện nhà Hến có nhiều viên mực tàu, 4 viên kim loại màu đen và những dụng cụ khác dùng để làm “ngải đen”.
Trong quá trình điều tra, bị can Nguyễn Văn Hến đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Y khai rằng: Do nghe đồn ngải đen trị được bá bệnh, trong đó có bệnh ung thư, giá ngải đen lại rất cao và biết rằng có người cần mua nên bị can nghĩ ra cách làm ngải đen giả để lừa đảo nhằm chiếm đoạt tiền tiêu xài cá nhân.
Cũng trong quá trình điều tra, phía gia đình người bị hại khai rằng: Nghe tin đồn ngải đen quý lắm, trị được bá bệnh, trong đó có ung thư nên gia đình nghe ở Vĩnh Long có bán đã tầm đến mua để trị bệnh cho cha. Chứ thật ra cũng chưa từng thấy được củ ngải đen.
Theo kết quả trưng cầu giám định của Phân viện Khoa học hình sự Công an tại TP Hồ Chí Minh kết luận: Hộp niêm phong có chữ ký của Phạm Hồng Phược có lớp vỏ khoai bao bọc bên ngoài được dán bằng keo dán sắt, bên trong có thành phần mực tàu (muội than và a giao). Hộp niêm phong có chữ ký của Nguyễn Văn Hến có thành phần mực tàu (muội than và a giao). Lúc tạm giữ Hến, cơ quan cảnh sát điều tra đã thu hồi được 61,5 triệu đồng, số còn lại Hến đã tiêu xài cơ quan điều tra không thu hồi được.
Với hành vi trên, Nguyễn Văn Hến đã bị Viện KSND huyện Bình Minh truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” ới mức hình phạt từ 2- 7 năm tù, do tài sản bị can lừa đảo chiếm đoạt có giá trị từ 50 đến dưới 200 triệu đồng.
Tuy nhiên, phiên tòa xét xử hôm 28-10 đã hoãn lại, vì người bị hại vắng mặt (người bị hại báo với chủ tọa đi Campuchia).