Vụ “Bắn nhau giữa Đại lộ Đông Tây”: Đã mò được khẩu súng
(NLĐO)- Lúc 0 giờ 45 phút ngày 9-3, tức sau 2 giờ đồng hồ ngụp lặn dưới dòng nước đen ngòm, hôi hám của kênh Tàu Hũ (đoạn đối diện ngã ba Trần Đình Xu - Đại lộ Đông Tây, quận 1-TPHCM), cán bộ chiến sĩ Đội Cứu hộ - Cứu nạn chuyên nghiệp thuộc Sở Cảnh sát PCCC TPHCM thở phào nhẹ nhõm sau khi một chiến sĩ mò được khẩu súng.
Sau 2 tiếng đồng hồ ngụp lặn dưới dòng nước đen ngòm, hôi thối, khẩu súng Rulo được tìm thấy.
Theo quan sát của phóng viên, khẩu súng mà đối tượng dùng để bắn nhau là loại súng Rulo.
Một số người dân trên đường Hồ Hảo Hớn kể lại, sau khi nghe 2 phát súng nổ, một số người thấy đối tượng bị chém bỏ chạy vào một nhà dân trong hẻm 25 để trốn. Lúc này dân phòng phường Cô Giang đang trực tại chốt dân phòng ở gần đó phát hiện sự việc nên đuổi theo bắt được đối tượng bị thương rồi đưa đi cấp cứu.
Đối tượng bắn 2 phát súng trên Đại lộ Đông Tây (giữa) được áp giải ra bờ kênh chỉ chỗ khẩu súng.
Riêng kẻ cầm súng sau khi nổ hai phát súng, bị phát hiện nên chạy ngược ra hướng bờ kênh Tàu Hũ. Do bị truy đuổi, nên kẻ cầm súng chạy đến bờ kênh nhảy xuống kênh định bơi qua bờ kênh Tàu Hũ (phía quận 4) để tẩu thoát, nhưng lúc này nước trên kênh khá lớn nên đối tượng này làm rơi khẩu súng và bị một số người nhảy xuống kênh tóm gọn.
Hiện nguyên nhân vụ bắn nhau đang được cơ quan công an tiến hành điều tra.