Vừa cướp xe ôm đã gặp... cảnh sát cơ động

(NLĐO)- Chưa kịp tiêu thụ chiếc xe máy Honda Wave cướp được trưa ngày 30-4 thì tên cướp Nguyễn Tiến Cường, 20 tuổi, đã "không may" gặp cảnh sát cơ động của công an Hà Nội vào rạng sáng ngày 1-5 và bị tóm gọn cùng tang vật.

Vào khoảng 3 giờ sáng ngày 1-5, khi Tổ tuần tra của Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Công an TP Hà Nội) đang tuần tra thì phát hiện 1 nam thanh niên đang dắt chiếc xe máy Honda Wave màu đỏ, mang biển kiểm soát 29X2-2291 trên đường Lạc Long Quân, đoạn đối diện cây xăng thuộc địa bàn phường Nhật Tân, quận Tây Hồ - Hà Nội.

 

Vừa thấy lực lượng kiểm tra, nam thanh niên bất ngờ vứt xe bỏ chạy về hướng ngã ba Lạc Long Quân – Âu Cơ. Lực lượng cảnh sát cơ động đã đuổi theo,  được khoảng 300m thì bị bắt giữ được người thanh niên khả nghi và bàn giao cho công an phường Nhật Tân thụ lý, giải quyết.

 

Tại công an phường Nhật Tân, qua đấu tranh khai thác, người thanh niên  khai tên là Nguyễn Tiến Cường (SN 1992, ở huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ). Chiếc xe máy mà Cường dắt theo là "chiến lợi phẩm" mà hắn vừa cướp được của ông Nguyễn Mạnh Cường (SN 1970, ở phường Yên Phụ, quận Tây Hồ).

 

Theo lời khai của Cường, vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 30-4, hắn thuê ông Nguyễn Mạnh Cường, hành nghề xe ôm, chở từ đường Thanh Niên đến cầu Thăng Long.

 

Khi đến đoạn đối diện số nhà 411 đường An Dương Vương, phường Phú Thượng (quận Tây Hồ), Cường yêu cầu dừng xe, xuống xe rồi bất ngờ dùng tay ôm cổ người điều khiển xe ôm vật xuống đường, nhảy lên xe và phóng chạy.

 

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an quận Tây Hồ đang thu giữ tang vật, tạm giữ Nguyễn Tiến Cường, lập hồ sơ để xử lý theo pháp luật.