“Vua” lột dừa

Biết anh qua chương trình “Chuyện lạ Việt Nam” của VTV, có dịp đến Cao Lãnh là tôi tìm gặp anh Nguyễn Kim Tuấn, người được mệnh danh là “vua lột dừa” của miệt vườn ĐBSCL

Lột dừa bằng tay trái, bằng răng...

Chúng tôi gặp nhau tại SVĐ Cao Lãnh, chưa đến giờ bóng lăn nên tôi rủ anh tạt qua vườn dừa của một người bạn... rồi năn nỉ... anh trổ tài để được xem tận mắt. Cây nhà, lá vườn, hai quầy dừa độ chục trái khô có, tươi có được mang ra góc vườn xanh um bên bờ sông Tiền. Cởi phăng chiếc áo để khỏi vướng víu, Tuấn bắt đầu "trổ tài" lột dừa độc đáo. Màn một, lột dừa khô bằng... tay trái. Khuỵu gối trong tư thế nửa đứng tấn, tay phải chắp sau lưng, dùng cườm tay và năm đầu ngón tay giữ trái dừa nằm im một chỗ. Sau đó, Tuấn dùng đầu ngón cái ấn mạnh vào vỏ dừa, tạo khe từ cuống thành một vệt dài đến phần đuôi quả dừa khô... một cách dễ dàng như chia đôi cái bánh đa! Tôi hầu như không tin vào mắt mình: từng mảnh vỏ dừa nâu cứng, đầy xơ dẻo quẹo lại được dứt khỏi sọ dừa một cách dễ dàng theo hai ngón của chỉ một bàn tay thoăn thoắt. "Rột... rột... rột", chỉ trong vòng 4 phút, trái dừa khô chỉ còn trơ lại gáo, lắc nghe óc ách nước. Lau vội gương mặt ước đẫm mồ hôi, Tuấn trình diễn tiếp màn 2: lột dừa bằng răng! Thấy mặt tôi nhăn lại ra vẻ lo ngại, Tuấn trấn an: "Đừng lo, tôi từng chơi... cả trăm trái bằng răng như vậy rồi". Hai chân đứng tấn, anh đưa quả dừa khô thứ 2. Đưa quả dừa nâu bóng ngang miệng, kê hàm răng ngoạm chặt vào từng thớ, "xước" trôi những mảnh vỏ nâu bóng, chẳng khác trẻ con miền Tây xước khúc mía... “Rột... rột... rột”, từng mảnh xơ dừa màu đỏ gạch rớt bay lã chã xuống nền đất. Chưa uống hết ngụm nước dừa, chúng tôi thật sự bất ngờ khi thấy trái dừa đã "đi" hơn 2/3 phần vỏ khô, lồ lộ chiếc gáo. Tôi nhìn đồng hồ: 34 giây! Hơn xa thành tích lột dừa bằng răng mất 38 giây của 1 người Ấn Độ đã được ghi vào sách Guinness!

Và bằng hai ngón... chân cái

Nhưng chuyện lột vỏ quả dừa khô bằng... 2 ngón chân cái của Tuấn mới đúng là "độc chiêu". Bởi với một người bình thường, dùng ngón chân làm việc gì cũng đã là cực khó, nói chi đến lột quả dừa... vừa dai, vừa khô, vừa cứng. Hôm đó, dù không có gì lót để giữ trái dừa đứng yên, và "sàn diễn" chỉ là chiếc ghế đá trong vườn, nhưng Tuấn vẫn hoàn tất tiết mục khó và tiêu tốn nhiều năng lượng nhất này. Anh nhìn đăm đăm vào mục tiêu, vận công làm nổi cuồn cuộn các bắp thịt, lưng đầm đìa mồ hôi, trông anh như một hiệp sĩ đang chuẩn bị tung tuyệt chiêu. Trái dừa khô to tướng, lì lợm cứ trôi tuột dưới nền gạch tàu, nhưng rồi cũng phải "ngoan ngoãn" nằm im dưới chân người đàn ông lực lưỡng. Dùng một bàn chân giữ quả dừa nằm yên, anh dùng ngón chân cái thô ráp nhưng cực kỳ khéo léo lần lượt đánh bật từng mảng xơ dừa đỏ quạch cho đến khi lớp cuối cùng tróc ra khỏi sọ dừa, dù mất thời gian hơn so với những màn biểu diễn trước: 7 phút!

Quanh chuyện lột dừa của anh cũng có nhiều điều đáng nhớ. Ban đầu, chỉ để tập bổ trợ cho việc luyện võ, nhưng tài vặt này lại giúp anh thắng không biết bao nhiêu "độ": khúc mía, bao thuốc, chục cóc ổi, nồi cháo vịt cho đến vài... két bia. Có một lần người bạn "thách" lột dừa bằng tay trái trong thời gian tàn 1... cây nhang. Bỏ lâu 10 năm không tập, lần đó Tuấn thua độ. Nhưng nhờ vậy mà anh càng tự nhắc mình: "Văn phải ôn, võ phải luyện, không thể hài lòng, tự mãn được”.

Con đường đến với võ thuật

Sinh ra ở làng quê Hòa Long (Lai Vung-Đồng Tháp), 6 tuổi Tuấn đã được cha đưa về vùng núi Thất Sơn tìm thầy học võ, vì theo quan niệm thời đó, “con trai thì phải biết chút nghề để thi thố và hộ thân”. Thế là mỗi hè Tuấn khăn gói về vùng Ba Chúc để học võ cổ truyền Thiếu Lâm với các thầy Ba Chiều, Bảy Râu. Siêng năng tập luyện, lại có năng khiếu nên anh tiến rất nhanh.

Mới 17 tuổi đã được các thầy cho "thượng đài, rồi nổi danh khắp các võ đài ĐBSCL với những cái tên: “Sư tử đầu vàng", “Gà khét", “Tê giác” với những cú đấm thép và một sức mạnh phi thường. Khả năng làm xiếc với các quả dừa của Tuấn xuất phát từ những ngày khổ luyện này. Chẳng hạn, để có những ngón tay, ngón chân cứng như thép anh phải khổ luyện bằng cách chụm 5 đầu ngón tay hít đất, ban đầu hai tay, rồi một tay, nâng cao thân lên chỉ bằng 2 ngón chân cái. Rồi tập chọt thủng bao gạo, cát, sỏi, thân cây...

“Chính võ thuật cho tôi sức mạnh, ý chí vượt khó" - Tuấn khẳng định. Những năm tháng rèn Thiết nội công và đi gần trọn con đường của phái Thiếu Lâm đã tạo cho anh nhiều khả năng rất đặc biệt, ngoài lột dừa bằng tay, bằng răng, bằng ngón chân... Tuấn còn rèn được khả năng chịu lực phi thường như: chịu được sức nặng của xe hơi cán qua người, bẻ cong thanh sắt bằng yết hầu,... nhưng với anh điều quan trọng nhất là sự khổ luyện trong môi trường võ thuật đã giúp anh rèn được một ý chí sắt đá. "Khi đã quyết làm cái gì thì tôi luôn cố gắng làm cho bằng được, không bỏ cuộc giữa chừng...