Xin làm an ninh sân bay, bị lừa 181 triệu đồng

(NLĐO) – Nạn nhân Trương Văn Ninh đã được trả 16 triệu đồng

Chiều 27-10, cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An - Bình Dương tiếp tục mời ông Phạm Văn Đá (SN 1957, ngụ phường Tân Chánh Hiệp, quận 12 - TPHCM), một nạn nhân của “phó giáo sư” Phạm Thanh Sơn (SN 1960, hiện ngụ tại xã Đông Hòa, thị xã Dĩ An), tới cơ quan công an để làm rõ một số tình tiết liên quan đến việc bị “phó giáo sư” này lừa tiền.

Theo tường trình của ông Đá, thông qua 1 người em bà con, ông Đá đã được Nguyễn Dịp Bình (lái xe ôm, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn - TPHCM) giới thiệu gặp “phó giáo sư” Phạm Thanh Sơn vào năm 2008.
 
Sau khi gặp ông Đá, “phó giáo sư” Sơn đã hứa xin cho con ông Đá vào làm việc tại bộ phận an ninh soi chiếu của sân bay Tân Sơn Nhất với giá 11.000 USD. Sau đó, ông Đá đã đưa cho “phó giáo sư” Sơn 181,5 triệu đồng là tiền xin việc (đưa nhiều lần tại nhà “phó giáo sư” ở xã Đông Hòa - PV). Nhận xong tiền “xin việc làm”, “phó giáo sư” tiếp tục mượn thêm của ông Đá 100 triệu đồng.
 
img
Giấy cam kết do “phó giáo sư” Phạm Thanh Sơn hứa xin
 cho con bà Vân và Hằng vào làm việc tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

 Liên quan đến vụ lừa đảo này, cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú cũng đã thụ lý đơn của bà Lê Thị Bích Vân (SN 1965, ngụ xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn), nạn nhân của “phó giáo sư” Sơn.
Chiều cùng ngày, nạn nhân Trương Văn Ninh (SN 1964, quê huyện Mỹ Đức - TP Hà Nội), cho biết sau khi Báo Người Lao Động phản ánh, “phó giáo sư” Sơn đã trả cho ông 16 triệu đồng. Ông Ninh đã đưa cho vợ đem về quê đóng tiền viện phí cho con dâu. Hiện ông Ninh vẫn ở TPHCM để đòi số tiền còn lại.