Y án tử hình kẻ sát hại dã man nữ thợ may

(NLĐO) – Một thanh niên biết nữ thợ may thường ở nhà một mình và có tài sản nên vờ đến nhờ sửa áo rồi ra tay sát hại.

Ngày 21-8, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TP HCM đã bác kháng cáo, tuyên y án tử hình Nguyễn Văn Trọng (SN 1995, quê Bình Thuận) về hai tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Theo án sơ thẩm, ngày 5-3-2014, Trọng đến nhà bạn là Nguyễn Thành Nhân (huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương) chơi thì thấy bà Trần Thị Oanh (SN 1974, cạnh nhà Nhân) làm nghề thợ may, có xe máy, điện thoại và thường ở nhà một mình nên Trọng nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nguyễn Văn Trọng tại tòa phúc thẩm
Nguyễn Văn Trọng tại tòa phúc thẩm

Thực hiện ý đồ, sáng hôm sau, Trọng sang nhà Nhân lấy một dao mũi nhọn rồi sang nhà nhờ bà Oanh sửa áo. Đến nơi, thấy bà Oanh đang nấu ăn nên Trọng đã dùng tay kẹp cổ và ôm bà Oanh vật xuống nền nhà rồi dùng dao khống chế kêu bà Oanh đưa chìa khóa xe.

Bà Oanh chống cự và kêu cứu thì bị Trọng ra tay sát hại dã man bằng cách đâm nhiều nhát vào ngực, bụng và tay làm bà chết tại chỗ. Sau đó, Trọng lấy xe máy và 2 điện thoại của bà Oanh rồi tẩu thoát. Sau khi bỏ trốn về quê, biết bà Oanh đã chết nên Trọng ra công an khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.