Yêu người tình trẻ con, phải vào tù

(NLĐO)- Dù biết cô bé giúp việc mình chỉ mới 15 tuổi nhưng Bình đã sống chung như vợ chồng với em. Mọi chuyện chỉ vỡ lở khi thấy “chồng hờ” tung tăng với người khác, cô vợ trẻ con méc người lớn…

Vào khoảng cuối năm 2007, Trần Văn Bình gặp và quen biết với chị Lê Thị Ba (ngụ Bình Chánh). Trong những lần gặp gỡ với chị Ba thì Bình nảy sinh tình cảm với em Đ.T.T.T. ( SN 1992, cháu chị Ba, mới 15 tuổi). Bình nói với chị Ba cho T. đến phụ bán quán cà phê do Bình làm chủ.

img
Trần Văn Bình tại tòa

Khoảng tháng 4-2008, chị Ba có việc về quê nên gởi T. lại quán nhờ Bình trông giùm. Do T. nói ngủ một mình “ sợ ma” nên Bình kêu T. sang phòng Bình ngủ và đòi quan hệ tình dục, được T. đồng ý.Từ đó Bình và T. sống chung như vợ chồng.

Do thấy Bình đã sống với mình nhưng vẫn đi chơi với những phụ nữ khác nên T. không đồng ý và có lời lẽ xúc phạm Bình.

Ngày 4-9-2008, T. về quê “méc” nên gia đình làm đơn tố cáo Bình. 

Ngày 29-9-2009, TAND huyện Bình Chánh xét xử và tuyên phạt Trần Văn Bình 4 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”. Bị cáo Bình có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 15-1-2010, Tòa phúc thẩm TAND TPHCM xét xử và sửa bản án sơ thẩm đối với bị cáo Trần Văn Bình, tuyên phạt 3 năm tù về tội “Giao cấu với trẻ em”.