Cấy râu nhân tạo!
Vợ chồng H. và T. cùng học một lớp với tôi thời đại học. Mới 5 năm gặp lại, T. – chồng của H. - làm tôi kinh ngạc, T. vốn trắng trẻo, mày râu nhợt nhạt, thế mà bây giờ nhìn thật phong độ, tự tin với hai hàng chân mày rậm, xếch và hàm râu quai rón xanh rì như các hảo hán, tướng quân xưa trong truyện tranh.
H. nói nhỏ: “Đi mỹ viện hết 40 triệu đồng đó! Lúc mới làm xong, ổng thấy mình lạ quá, ngại không dám ra đường; giờ tự mãn lắm". Chuyện của H. và T. cứ làm tôi miên man suy nghĩ.
Râu Hitler 10 triệu đồng, râu Beckham 20 triệu, râu xồm Bin Laden 40 triệu
Tôi đến một mỹ viện ở khu vực trung tâm Q.1, được một chị cỡ 30 tuổi, mà cũng có thể hơn rất nhiều, mời vào để tư vấn. Chị này dùng quá nhiều mỹ phẩm trên khuôn mặt có mắt to, mi dài cong vút, mũi thẳng, cằm chẻ... nói chung là khuôn mặt của mỹ viện! Sau khi nở nụ cười lịch sự nhưng không tươi vì những nếp nhăn gò lên trên màu son phấn, chị
ta nhìn hai cánh tay để trần của tôi rồi hỏi: ''Muốn tẩy bớt lông trên cánh tay phải không?". Tôi ngượng quá, còn chị ta lại thản nhiên ngắm tôi rồi buông một câu: ''Cũng cao ráo, nhưng chắc phải... nâng thêm ngực!''. Không muốn bị chị ta tiếp tục chê bai để tiếp thị các công nghệ làm đẹp nên tôi nói luôn: ''Em chỉ muốn... hỏi cho chồng! Anh ấy muốn có râu nhiều...''. ''Hay quá, model bây giờ đó! Ở đây tụi tôi làm không kịp vì khách hàng nhiều quá. Giá cả thì hơi đắt hơn chỗ khác một chút nhưng bảo đảm giống râu thật y chang. Này nhé, râu mép làm 10 triệu đồng, râu quai nón mỗi bên 10 triệu, còn ''chơi” một đường từ môi dưới xuống cằm cho nam tính như cầu thủ Beckham là 20 triệu. Chỗ này hơi mắc vì phải làm luôn hai chòm vểnh từ cằm lên hướng mang tai, nhưng chơi phải đủ bộ, phải làm luôn hai chân mày mỗi bên 10 triệu nữa...”. ''Sao mắc quá vậy chị, em nghe nói chỉ cần bôi thuốc kích thích và uống thuốc dưỡng là râu mọc đầy thôi mà?". ''Làm gì có chuyện đơn giản như vậy! Mỗi ca cấy râu kéo dài từ 6-8 giờ, phải mổ để lột một mảng da đầu lấy chân tóc, sau đó dùng một dụng cụ đặc biệt vừa xăm lỗ vừa cấy chân tóc vào chỗ muốn mọc râu rồi theo dõi, dùng các loại thuốc kháng sinh, thuốc giảm đau...".
Từ mỹ viện ra về, là phụ nữ, tôi có cảm giác như vừa khám phá một điều thú vị về giới đàn ông. Lại thêm một kinh nghiệm chọn bồ hay chồng! Không biết có bao nhiêu anh chàng thời nay xài râu giả nhỉ? Tôi lại lao vào tìm hiểu và biết được thêm vô số thứ rất hay. Một anh chàng ca sĩ phòng trà lúc đầu xuất hiện trước khán giả với khuôn mặt có phần ''yểu điệu thục nữ”, hát mãi vẫn không thể lên hạng
''sao", nên anh ta cảm thấy rất cần một sự đổi mới. Cái tên không thay được, anh chàng đành “thay mặt”. Sau khi bán đi chiếc Dylan được sơn rằn ri rất quậy, anh chàng đem một phần số tiền đó mua râu dán lên mặt. Bây giờ thì chàng ca sĩ ấy thường xuyên xuất hiện trên sân khấu tiệc cưới với bộ đồ da gắn khoen, xích rầm rộ và khuôn mặt lởm chởm râu kiểu Beckham cộng với mái tóc xù thêm bụi.
Model cấy râu còn xâm nhập khá nhiều vào giới người mẫu nam. Những anh chàng này ngoài chiều cao cha mẹ cho còn phải khổ công tập tạ cho có ngực, lên sàn diễn hay quay phim quảng cáo đi đứng cảng thấy tự tin, ăn mặc cũng ngon lành, giờ có thêm hàm râu mỹ viện coi như bỏ được mặc cảm với mấy ông Tây đồng nghiệp.
Cấy râu nhân tạo còn được mấy anh chàng đồng tính luyến ái và các loại “trai gọi" thời nay rất khoái. Ở nhóm thứ nhất, hàm râu nói lên nam tính, che giấu được bản chất “xăng pha nhớt" của mình; còn với các chàng "trai gọi", 100% là vì... ước muốn của "thượng đế”! Quý bà đa tình khoái xem phim có các chàng đẹp trai để râu, ''kép nhí'' đáp ứng được điều này thì sẽ trở thành khuôn mặt gần mãi không chán... Thỉnh thoảng cũng có một hai anh nhà giàu chơi râu nhân tạo để thêm phần sang trọng, bảnh bao. Buồn cười nhất là một số anh nghe thầy bói hoặc đọc các sách tướng số tào lao in lậu cho rằng lông mày nhợt, ngắn sẽ không được làm quan, tổn thọ, vì thế đã gom góp tiền bạc đi mỹ viện cấy thêm lông mày cho rậm rạp và vểnh lên như Trương Phi trong truyện Tam quốc, Lý Quỳ trong phim Thủy hử...
Khóc, cười vì những bộ râu nhân tạo
Cuối cùng thì tôi cũng tìm được một anh chàng xài râu nhân tạo gặp sự cố. Anh ta rất mê các nhân vật râu hùm hàm én nên đã tìm đến mỹ viện. Sau khi cấy xong, vết thương nơi đầu (chỗ mổ để lấy chân tóc làm râu) gây chứng mất ngủ hết mấy ngày; những chỗ cấy râu như cằm, môi trên thì sưng tấy lên. Nhìn vào gương thấy mình thật kỳ lạ nên anh ta trốn luôn trong nhà, mọi tư vấn với bác sĩ đều qua điện thoại. Rồi mọi chuyện cũng ổn dần, có điều bộ râu mới mua của anh ta không được oai phong như của Từ Hải từng làm mê mệt Thúy Kiều trong thơ ca của Nguyễn Du.
Tóc chuyển thành râu vẫn giữ bản chất của nó dù trên da đầu hay dưới vành môi. Ở mép, râu không mọc xuôi về khóe miệng như của trời ban. Cái loại râu "đểu" này khi để dài cứ rũ xuống miệng thật kỳ khôi khó tả; còn cắt ngắn thì nó lại dựng đứng, chĩa ra phía trước như một cái bàn chải; râu dưới cằm thì cứ rũ xuống lòng thòng như mấy con dê già. Đặc biệt những hàm râu nhân tạo không cho phép cạo, vì như thế sẽ làm hư các chân râu, đúng hơn là chân tóc đang sống rất ư là èo uột trên các chỗ cấy. Người xài râu nhân tạo chỉ được phép cắt tỉa râu bằng kéo. Một trường hợp khác còn oải hơn: Anh chàng nọ có lông mày vừa ngắn vừa lợt nên đã đi cấy lại. Mỹ viện tiếp thị rằng anh sẽ có một bộ lông mày rậm vểnh ngược vô cùng phong độ, ít nhất cũng sẽ rất tốt về mặt tướng số. Sau khi cấy xong, lông mày nhân tạo lớn nhanh như đám cỏ dại. Mỗi lúc dài ra. lông mày lại rũ lòa xòa xuống khóe mắt. Mở sách tướng số in lậu ra thấy ghi: “Loại người này không đoản mệnh thì cũng tù tội khốn đốn một đời", anh chàng hoảng vía, thế là sáng nào lúc đánh răng cũng phải soi gương tỉa lại mớ lông mày cỏ dại, bởi thế mơ ước đổi đời bằng cách cấy lông mày coi như thất bại vì với kiểu mọc hỗn này chỉ có thể để nó mọc lún phún, xanh xanh chứ không thể để cho dài được. Đã thế, lâu lâu những chân tóc cắm trên mắt lại gây nhột nhạt rất khó chịu. Điều còn lại chỉ là tiếng thở dài tiếc nuối!
Với kỹ thuật cấy râu mới, nếu thành công có thể khắc phục được một vài khuyết điểm về “tu mi", song các tác dụng phụ của vấn đề chuyển tóc thành râu chưa thấy được cơ quan chức năng tổng kết, cảnh báo. Điều đáng lo hơn là kỹ thuật này có thể giúp cho một số tội phạm lợi dụng để thay đổi nhân dạng, tránh sự điều tra, truy nã của cơ quan công an.
Chiều 20-9-2004, trao đổi với ông Đặng Văn Qùy - Phó trưởng phòng QLDVYT - được biết: Theo thông tư hướng dẫn về hành nghề y dược tư nhân năm 2004, phạm vi hành nghề của phòng khám giải phẫu thẩm mỹ không bao gồm việc cấy râu giả. Như vậy việc làm này không được phép. Các phòng khám giải phẫu thẩm mỹ cần chú ý đến điều này vì cấy râu giả chẳng những vi phạm quy định mà còn gây ảnh hưởng tới sức khỏe, vẻ đẹp của con người.