Dạ Lữ Viện, khu “ổ chuột” giữa trung tâm TP
120 con người sống tạm bợ nguy hiểm rình rập, hy vọng ngày mai cuộc sống sẽ thay đổiKhi nhắc đến tên Dạ Lữ Viện (phường Cầu Kho, quận 1) nhiều người dân không khỏi rùng mình vì điều kiện sống quá tồi tệ ở nơi đây.
Hơn 120 con người phải sống chen chúc trong một khu nhà tạm bợ chưa đầy 200 m2 với nhiều mối nguy hiểm về bệnh tật, hỏa hoạn luôn rình rập, hơn cả là nguy cơ sập nhà bất cứ lúc nào.
2 m2 chứa đến 7 người
Bắt đầu hình thành từ những năm 1950, Dạ Lữ Viện vốn là một nhà chờ dành cho những hành khách đi tuyến liên tỉnh miền Đông. Một thời gian dài sau đó, nơi này đã bị những người vô gia cư lấn chiếm cư ngụ trái phép. Sau năm 1975, toàn bộ khu này được giải tỏa trắng để phục vụ công ích. Bảy năm sau, đến năm 1982, khi một số hộ dân tại khu vực đi kinh tế mới trở về không có nơi cư trú, sống lang bạt trong chợ Nancy thì chính quyền địa phương đã bố trí nơi này làm nơi tạm cư cho họ. Hơn 20 năm trôi qua, khu Dạ Lữ Viện này đã trở nên rệu rã, có thể sập đổ bất cứ lúc nào vì sự gia tăng nhân khẩu của khoảng 25 hộ gia đình cư ngụ. Bình quân 2m2 chứa đến 7 nhân khẩu.
Ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi đến căn nhà chung Dạ Lữ Viện là hàng chục ô nhỏ dành cho từng căn hộ chưa đầy 6 m2 liền kề nhau trong một không gian tối tù mù, dù là lúc này mới 2 - 3 giờ trưa. Một ô nhỏ như thế này phải gồng mình từ 5 đến 7 nhân khẩu nên chỉ có những đứa trẻ hoặc người già mới được “ưu tiên” ở trong nhà. Còn thanh niên phải đem ghế bố ra ngoài đường để ngủ. Chị Lê Thị Hà, một người cư ngụ lâu năm tại đây, cho biết: “Khổ nhất là gặp trời mưa, những người ngủ ngoài đường phải trú mưa ở các khu nhà xung quanh chờ trời sáng. Đó là chưa kể những nguy hiểm rình rập như tai nạn giao thông do người đi đường say xỉn hay phụ nữ bị sàm sỡ...”.
Làm bạn với chuột, rít
Tại đây, chúng tôi cũng được tận mắt chứng kiến những mái tôn đã bị bong tróc, những khe nứt chi chít khiến các hộ dân nơi đây che chắn để chống dột bằng những vật liệu dễ cháy như ni lông, giấy dầu... Anh Huỳnh Văn Tư, tổ trưởng tổ 71, cho biết chỉ cần một tàn lửa nhỏ có thể khu vực này sẽ trở thành biển lửa, lúc ấy người dân khó mà tìm được đường thoát thân. Đó là chưa kể, những cơn mưa sẽ biến nơi đây thành một ao tù, sâu khoảng 5 tấc. Gặp trời mưa, toàn bộ các hộ ở dưới đất phải dắt díu nhau ra các sạp chợ Nancy sống tạm chờ nước rút. UBND phường đã nhiều lần mời các nhà thầu đến gia cố phần mái nhưng ai cũng “bỏ của chạy lấy người” vì nơi này chỉ còn nước đập đi xây lại chứ gia cố gì nổi!
Do thiếu ánh sáng, nên khi bước vào khu vực này, chúng tôi cảm thấy một mùi ẩm mốc lâu ngày rất khó chịu. Theo anh Huỳnh Văn Tư, tại đây đang có 8 người bị bệnh lao và con số này đang gia tăng vì điều kiện sống đang xuống cấp trầm trọng. Người dân ở đây đang phải đau đầu đối phó là chuột và rít liên tục tấn công. Thậm chí nhiều người ví von, ai chưa bị chuột cắn chưa phải là dân... Dạ Lữ Viện. Bé H., do quá bé không đủ sức chống cự lũ chuột nên đã bị cắn sứt môi và cào nát mặt. Nhưng do quá nghèo, nên sau mỗi lần bị chuột tấn công như thế thì người dân chỉ biết dùng ớt hiểm chà vào vết thương... để sát trùng!
Bao giờ mới được di dời
Có lẽ rất ít người có thể tưởng tượng được ngay giữa khu vực trung tâm TP lại tồn tại một khu ổ chuột đúng nghĩa như vậy. Điều đáng nói, địa phương liên tục kiến nghị hỗ trợ người dân khu vực này di dời để họ sớm có một cuộc sống ổn định nhưng mọi việc vẫn bình chân như vại gần hai chục năm qua. Ông Hứa Vĩnh Phúc, Chủ tịch UBND phường Cầu Kho, cho biết phường đã đầu tư nhà vệ sinh, đứng ra gắn đồng hồ nước và điện để bảo đảm những điều kiện sinh hoạt tối thiểu cho người dân ở Dạ Lữ Viện nhưng sự hỗ trợ này vẫn như “muối bỏ bể”. Được biết, đơn vị chủ quản chính là Công ty Quản lý nhà quận 1 nhưng đến nay gần như bỏ rơi người dân ở đây. Không một hợp đồng thuê nhà nên dĩ nhiên cũng không có một trách nhiệm sửa chữa hay bảo vệ.
Tin mừng duy nhất cho những người dân chính là mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Đua vừa có văn bản chỉ đạo quận 1 nhanh chóng tìm địa điểm bố trí tái định cư cho những hộ dân ở đây. Thêm một lần nữa người dân khu Dạ Lữ Viện hy vọng một ngày không xa cuộc sống của mình sẽ thay đổi.