Giáng sinh khắp nơi: An vui, hạnh phúc

Không chỉ ở TPHCM, khắp nơi trên đất nước, không khí đón Giáng sinh và năm mới năm nay thật rộn rã và an lành...

Trong cái lạnh se người của đêm 22-12, những công nhân Công ty Chiếu sáng Công cộng vẫn miệt mài giăng những ngọn đèn màu lung linh trên đường Lê Lợi, để những đêm cuối năm của khu vực trung tâm TPHCM ngập trong ánh hoa đăng. Dãy thông xanh, hoa nơ đỏ được treo trên cao không khác gì “Giáng sinh miền nhiệt đới” của Singapore. Người dân dạo phố tưởng chừng mình lạc vào vùng sao sáng nào đó. Có thể nói, chưa năm nào Giáng sinh được khắp TP chào đón tưng bừng như thế. Ngay từ nhiều đêm trước, các tuyến đường Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Pasteur đã bị ùn ứ xe vì lượng người đổ về quá đông. Lác đác, nhiều nhóm bạn trẻ vui trò rải bông giấy (điều này thường chỉ xảy ra vào đêm 24- 12).

TPHCM: TƯNG BỪNG ĐÓN GIÁNG SINH.

img
Cây thông Noel cao 15 m trước khách sạn Hoàng Anh Gia Lai (Pleiku)

- Các tiểu cảnh Giáng sinh tại Thương xá Tax, Sài Gòn Center, Parkson, Diamond Plaza... như một tiểu quốc thần tiên nho nhỏ, không chỉ thu hút trẻ em mà cả những thanh niên. Nếu Thương xá Tax có ông già Noel hồn hậu thì Parkson có nhiều thiên thần trẻ em ca hát mừng khách đi đường. Cả những khu vực xa như quận 11, không khí Giáng sinh cũng rộn rã. Ông già Noel cưỡi xe tuần lộc bay lên trời, người tuyết với chiếc mũi nhọn dài... khiến góc đường 3 Tháng 2 và Lê Đại Hành thêm tươi vui.

Người TPHCM có thói quen đi dạo xóm đạo từ vài năm nay. Xóm đạo trên đường Phạm Thế Hiển, quận 8, đã vui trở lại vì thoát cảnh lội nước triều cường đêm Thánh. Đường được nâng cao gần 1 mét nên hai dãy nhà ở mặt tiền mặc sức trang trí. Những hang đá cao gần 10 mét xuất hiện khá nhiều với những thác nước, hang khói nhân tạo. Nhiều hang đá còn được mang thêm hồn Việt với mái đình, cổng tam quan khiến nhiều người thích thú chụp hình liên tục. Những cành cây khô được quấn bông gòn trắng xóa để làm cây tuyết điểm tô cho xóm đạo. Không hoành tráng như xóm đạo quận 8, khu phố Bắc Hải lại có nét đẹp riêng. Từ trong ngõ hẻm đến những con đường ngoằn ngoèo đều được thắp đèn màu. Mỗi con hẻm có một hang đá với sự góp sức của giáo dân trong khu vực. Mỗi giao lộ là một tiểu cảnh hoành tráng thu hút nhiều người đến chụp hình. Yên tĩnh hơn, xóm đạo Thủ Đức chìm trong không khí trang nghiêm, bên cạnh những ngọn đèn ngôi sao Giáng sinh ấm áp đong đưa trong gió lạnh.

Đêm 23-12, các nhà thờ trong TP đều rộn ràng những bài thánh ca. Đây chỉ là những buổi tập dượt cuối cùng cho lễ chính hôm nay, 24-12. Một không khí nghiêm túc và thành kính bao trùm các buổi tập vì một lễ Giáng sinh long trọng. Các bài hát truyền thống cũng như mới sáng tác “sánh vai” nhau trình diễn cho giáo dân. Từ đường phố, đến các giáo đường, các xóm đạo đều sẵn sàng đón chào một mùa Giáng sinh an bình, hạnh phúc.

HÀ NỘI: LUÔN CÓ MỘT GIÁNG SINH LẠNH!.

- Hà Nội đang rét đậm, cái rét khiến người ta phải co mình lại trên những con đường dài. Tối 23-12, giáo dân của nhà thờ Cửa Bắc (56 phố Phan Đình Phùng) đã có mặt khá đông để chuẩn bị đón Giáng sinh. Hai sơ từ Đà Nẵng ra để giúp nhà thờ dàn dựng các tiết mục văn nghệ. Giáo dân đến xem và cầu nguyện khá đông. Kể từ khi Tổng thống Mỹ G. W. Bush ghé thăm dịp Hội nghị APEC 2006 tại Hà Nội, nơi đây dường như vẫn không có gì thay đổi. Theo lời một thành viên trong ca đoàn của nhà thờ kể lại, buổi lễ nhân dịp Tổng thống G. Bush tới thăm là một buổi “đại kết”, giáo dân các nhà thờ Hàm Long, nhà thờ Lớn, nhà thờ Thái Hà đều tập trung cầu nguyện. Tổng thống Mỹ bước vào bằng cửa chính của nhà thờ, lặng lẽ cầu nguyện khoảng 10 phút rồi ông ra ngoài bằng cửa phụ. Đó là khoảnh khắc lịch sử của nhà thờ Cửa Bắc.

img
Hai ông già Noel ở Cần Thơ trên đường “công vụ” giao quà cho trẻ em Ảnh: V.NĂM - N.HỮU - Đ.KHÁNH

Tại nhà thờ Hàm Long, đường phố cũng đã được chuẩn bị một diện mạo thật lộng lẫy đón Noel với các dải kim tuyến óng ánh, và các vòng nguyệt quế ấm áp.

Trên các đường phố, thỉnh thoảng vẫn thấy các ông già Noel vác một bao quà, đi xe gắn máy thay cho xe tuần lộc đến các địa chỉ đã đặt hàng trước.

Giáng sinh năm nay rơi đúng vào các ngày phố đi bộ mở cửa (tối thứ sáu, bảy, chủ nhật) nên không khí càng thêm sôi động cho giới trẻ, là dịp thư giãn, nghỉ ngơi của những người lớn tuổi, dịp mua sắm của các bà nội trợ.

TÒA GIÁM MỤC ĐÀ NẴNG VẬN ĐỘNG XÂY DỰNG 200 NGÔI NHÀ CHO NGƯỜI NGHÈO.

- Đường phố Đà Nẵng cũng trở nên nhộn nhịp, đông vui trong những ngày lễ Giáng sinh. Trên tuyến đường Hùng Vương, Phan Chu Trinh và những con phố lớn, những cửa hàng bán đồ trang trí cây thông Noel và quà Noel tấp nập người mua kẻ bán. Hầu hết các cửa hàng, khách sạn lớn nhỏ đều trưng bày những cây thông Noel đầy màu sắc lấp lánh. Một số địa điểm vui chơi giải trí và nhà hàng dựng khung cảnh ngôi lều, máng cỏ nơi Chúa ra đời. Anh Trần Văn Th. cùng cậu con trai đang chọn cây thông Noel tại một gian hàng trên đường Hùng Vương, cho biết các con anh rất thích được nhận quà từ ông già Noel nên năm nay anh đặt mua quà ở các cửa hàng có dịch vụ ông già Noel chuyển quà cho các con. Dịch vụ này hiện rất phổ biến ở Đà Nẵng với đội ngũ ông già Noel khá đông đảo và chuyên nghiệp hơn.

Ông Ngô Khôi, Trưởng Ban Tôn giáo TP Đà Nẵng, cho biết 25.000 giáo dân Đà Nẵng chuẩn bị đón Giáng sinh trong một không khí hết sức phấn khởi mừng sự hội nhập của đất nước, một số hệ phái và điểm nhóm Tin lành được cấp phép hoạt động. Điều đáng mừng là Tòa Giám mục Đà Nẵng đã triển khai một hoạt động lớn trong giáo dân đó là “xây nhà đồng tâm” với mục tiêu vận động và xây dựng 200 ngôi nhà cho giáo dân và người nghèo trong TP với tổng số tiền vận động đóng góp là 2 tỉ đồng, hiện đã bàn giao 170 căn nhà.

GIA LAI: PHỐ NÚI, VÙNG NÚI XA VẪN TƯNG BỪNG.

- Không khí đón lễ Giáng sinh và năm mới 2007 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã có phần sôi động hơn so với mọi năm vì nông dân vừa kết thúc một vụ mùa bội thu (giá cả nông sản như cà phê, hồ tiêu, mía, bắp, mì... đều bán được với giá cao). Chiều 22-12, chúng tôi đã có mặt tại nhà thờ làng Chuét II, phường Thắng Lợi, TP Pleiku (đây là phường mới được thành lập). Các con chiên cùng các bác thợ xây đang trong không khí náo nức, gấp rút xây dựng cổng rào nhà thờ, tỉ mỉ trau chuốt hang đá sao cho đẹp nhất và kịp với dịp ngày “Chúa sinh ra đời”.

Nhiều gia đình trang trí cây thông, hang đá chưng ngoài cổng, trong nhà để đón mừng đêm Thánh. Đặc biệt, lần đầu tiên, khách sạn Hoàng Anh Gia Lai đã tạo ra sự bất ngờ, thu hút người dân đến chiêm ngưỡng cây thông Noel được trang trí bắt mắt, có chiều cao gần 15 m, Bưu điện tỉnh Gia Lai và các cửa hàng bán đồ Giáng sinh khắp mọi nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai đều nhận thêm dịch vụ vận chuyển quà đến tận nhà và nhận trang trí hoàn chỉnh cây thông, hang đá... Chị Nguyễn Tuyết Phương, phường Diên Hồng, TP Pleiku, cho biết: “Nhờ hàng hóa nông sản được giá nên sức mua sắm hàng hóa trong dịp lễ Noel tăng đáng kể. Cứ nhìn thấy người dân đổ xô đi mua sắm tấp nập mà mình cũng mừng lây vì cuộc sống của người dân đã được cải thiện rõ rệt. Riêng tôi cũng sẽ có những món quà bất ngờ để tặng cho chồng và các con trong đêm Giáng sinh đầy ấn tượng...”.

Ở vùng sâu, vùng xa của tỉnh Gia Lai, năm nay không khí đón Noel không kém phần sôi động. Già làng A Ma Nhơn (thôn A Ma Nhơn, xã Ia Piar – Ayunpa) cho biết: “Giáng sinh không những chỉ những người có đạo mới trang hoàng rực rỡ, ấm cúng ngôi nhà mình, mà ngay cả những người không có đạo cũng chung vui. Lễ Giáng sinh đã trở thành nét sinh hoạt văn hóa của người dân”.

CẦN THƠ: DỊCH VỤ ÔNG GIÀ NOEL GIAO QUÀ TẬN NHÀ ĐẮT HÀNG.

- Rời phố núi xuống đồng bằng, mùa Noel năm nay hầu hết các shop bán quà lưu niệm dành cho Giáng sinh trên địa bàn TP Cần Thơ nằm trên các tuyến đường Hai Bà Trưng, Nguyễn Trãi, Mậu Thân, 30 Tháng 4... đều đồng loạt mở dịch vụ ông già Noel giao quà tận nhà từ ngày 22 đến 25-12 để thu hút khách, làm các ông già Noel giao quà liền tay! Các cửa hàng bán quà lưu niệm đều đỏ rực bởi đồng phục của ông già Noel. Thị trường Giáng sinh năm nay tại các cửa hàng đều được trưng bày nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú, giá cả có cao hơn so với mọi năm.

Với cái lạnh nhè nhẹ, Tây Đô năm nay đón Giáng sinh, Tết Dương lịch rộn ràng.

Thị trường Noel giờ chót ở TPHCM

Đắt hàng đến giờ chót

Noel năm nay trùng với dịp cuối tuần nên nhiều gia đình ở TPHCM “ăn” Noel. Theo dự kiến của các siêu thị, sức mua cho thị trường Noel sẽ tăng 20% - 30% so với ngày thường, tập trung chủ yếu vào các mặt hàng truyền thống: gà quay, gà xối mỡ, thịt nguội, rượu bia và các mặt hàng chế biến sẵn như ragu bò, ragu gà, bò nấu tiêu, thỏ quay... Hệ thống Maximark tăng lượng gà tươi lên gấp đôi ngày thường (khoảng 1 tấn/siêu thị/ngày), một số Co.opMart như Nguyễn Đình Chiểu, Cống Quỳnh, Đinh Tiên Hoàng cũng chuẩn bị lượng gà quay, gà xối mỡ khoảng 150 - 200 con/ngày và bày bán gà quay ở cửa siêu thị để phục vụ trong hai ngày 23, 24-12. Đặc biệt, theo các siêu thị, Noel năm nay khách hàng có khuynh hướng chọn rượu vang cả vang Đà Lạt (42.000 đồng - 49.000 đồng/chai) lẫn vang ngoại (dao động từ 170.000 đồng - 300.000 đồng/chai) thay bia trong bữa tiệc gia đình.

T.Nhân