Lộc xuân của biển khơi

Ngư dân vùng biển bãi ngang ở Quảng Nam tin rằng đầu năm mà thời tiết thuận lợi, khai thác được con cá về cúng cơm cho ông bà thì năm đó sẽ làm ăn dư dả. Những chuyến ra khơi trúng đậm là lộc xuân mà biển cả mênh mông ban tặng những người “ăn sóng nói gió” nơi đây

Mặt trời vừa ló dạng, các chợ cá ven biển Quảng Nam lại xôn xao. Những chuyến tàu lặc lè từ khơi trở về, cơ man nào là cá. Những cá lụ, cá xóc, cá rựa, cá thu, cá chang, cá nhám, cá chim, cá ngừ, cam đỏ, hồng đỏ, sơn đỏ, sộp trắng, cá mú, cá hố, cá cơm, cá trích, mực cơm... còn tươi rói, được thương lái tranh nhau mua chuyển đi tiêu thụ.

 

Niềm vui trên biển bãi ngang

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, chuyến đi biển nào ngư dân khai thác ở vùng biển bãi ngang ở Quảng Nam cũng trúng đậm. Anh Nguyễn Hòa, chủ tàu ở khu vực thôn Cấm, xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm - TP Hội An, cho biết: “Mỗi đêm đi biển, tàu của tôi thu được hơn 2 tạ cá trích. Trừ các chi phí, mỗi lao động cũng được từ 150.000 đồng - 200.000 đồng”. Ông Cao Văn Phái, Chủ tịch UBND xã đảo Tân Hiệp, cũng vui với niềm vui được mùa biển đầu xuân của ngư dân. Ông Phái cho biết hơn 300 phương tiện của ngư dân Cù Lao Chàm khai thác được hàng chục tấn cá trích mỗi ngày. Mỗi chuyến đi biển, ngư dân nắm trong tay hàng trăm ngàn đồng!

img
 Đặc sản từ vùng biển bãi ngang ở Quảng Nam

Mỗi sớm mai, bến cá ở các làng chài ven biển các xã Bình Minh, Bình Nam, Bình Hải (huyện Thăng Bình), Tam Tiến, Tam Hải, Tam Giang, Tam Quang (huyện Núi Thành), xã đảo Tân Hiệp, phường Cửa Đại (TP Hội An), xã Tam Thanh (TP Tam Kỳ)... lại rộn niềm vui. Những thúng cá lụ, cá xóc, cá rựa, cá thu, cá cơm, cá hố... đặc sản của vùng biển bãi ngang được các ngư dân mang từ biển vào, chưa kịp lên bãi đã có người tranh nhau. Dù là mối quen, nhưng chị Ngô Thị Lê, một thương lái ở bến cá thôn 1, xã Tam Hải, Núi Thành, cho biết: Vụ cá đầu xuân năm nay, ngư dân được mùa nhưng sức tiêu thụ mạnh nên vẫn đắt giá, nhiều khi bán chuyền tay tại chỗ, mỗi con cá chị cũng lời cả trăm ngàn đồng. 

Ông Hai Dẻo, lão ngư 60 tuổi ở xã Tam Hải, chỉ vết sẹo vừa kéo da non đỏ hỏn trên cánh tay trái rồi kể chuyện bắt con cá nhám bự chảng, trên 35 kg như một kỳ tích đầu xuân. Hôm đó, một mình ông Hai Dẻo bơi thúng chai đi bủa lưới cách bờ chừng hải lý, định kiếm mấy con cá nhỏ để sáng mai bán kiếm gạo. Nào ngờ khi kéo lưới lên, một con nhám với cái bụng trắng phếu, hai hàm răng lởm chởm, giãy dữ dội như muốn lôi ông xuống biển. “Trời cho phải giữ mà ăn, quyết không thả!”. Cuối cùng ông Hai Dẻo cũng lôi được con cá hung dữ lên thúng, sau khi đã bị nó lao lên đớp một nhát đau điếng. Con cá nhám này được chị Lê mua với giá 1,3 triệu đồng.

 

Bội thu

 

Sau đợt mưa lũ trái mùa hồi Tết Dương lịch, hàng trăm phương tiện lưới vây, câu mực khơi và câu điểm tại các xã Tam Quang, Tam Hải, Tam Giang (Núi Thành) lại vươn khơi. Nhiều tàu đã khai thác đạt hiệu quả cao ngay trong những ngày đầu xuân mới, như tàu làm nghề lưới vây của ông Huỳnh Văn Tộ và tàu ông Huỳnh Minh Cảnh, ở thôn Sâm Linh, chỉ trong 20 ngày đầu năm đã đánh bắt được 12 tấn cá chim, cá ngừ..., doanh thu 300 triệu đồng; tàu lưới vây của ông Nguyễn Trung Thành, ở thôn Trung Toàn (Tam Quang) khai thác 7 tấn cá, doanh thu 150 triệu đồng.

img
 Ngư dân Quảng Nam chuẩn bị cho chuyến ra khơi

Với những ngư dân làm nghề lưới vây, câu mực khơi thì công một ngày làm trong vụ cá nam bằng công ăn cả tháng, thậm chí cả năm. Trong chuyến ra khơi đầu xuân, tàu câu mực khơi mang số hiệu Qna-91739 do ông Lương Văn Cam (ở xã Tam Giang - Núi Thành) làm chủ, đã câu được 19 tấn mực khô, doanh thu hơn 1,1 tỉ đồng. Tàu câu mực khơi của ông Cam có công suất 380 CV, được trang bị nhiều phương tiện đánh bắt hiện đại, với 31 lao động/chuyến. Nhờ trúng đậm, chuyến biển này mỗi người thu được hơn 20 triệu đồng. “Trong năm 2008, tàu của tôi khai thác 86 tấn mực khô, doanh thu đạt 4,5 tỉ đồng. Bình quân mỗi lao động có thu nhập 60 triệu đồng. Năm nay trời cho “lộc” sớm, chắc chắn bà con ngư dân sẽ được mùa to” - ông Cam hồ hởi nói.

 

Biển vui, tàu lại vươn khơi


Những chuyến tàu cập bến, tôm cá đầy khoang mang niềm vui từ biển khơi về. Những chuyến tàu lại háo hức nhổ neo ra khơi, mong biển yên sóng lặng, đánh bắt bội thu. Nhìn cảnh tàu thuyền tấp nập vào ra, trên bến dưới thuyền í ới gọi nhau nhộn nhịp không khác gì chuẩn bị đón Tết. Theo Sở NN-PTNT Quảng Nam, từ đầu năm đến nay, hơn 4.500 phương tiện đánh bắt

trên biển đã khai thác được hơn 2.400 tấn thủy hải sản các loại, doanh thu hàng trăm tỉ đồng.

Theo ông Nguyễn Văn Ba, chủ phương tiện ở bãi Ông (Cù Lao Chàm - TP Hội An), ngư dân ở Quảng Nam yên tâm ra khơi vì giá xăng dầu hạ nên chi phí đi biển đỡ tốn kém hơn trước. Trong khi đó, các chủ phương tiện đã được cấp đầy đủ tiền hỗ trợ dầu theo Quyết định 289 của Thủ tướng Chính phủ. Ông Ngô Văn Thống, Phó Chủ tịch UBND xã Tam Giang (Núi Thành), cũng cho biết cả xã có 52 phương tiện đánh bắt xa bờ với tổng công suất 12.334 CV. Năm vừa qua, nghề câu mực khơi đạt tổng sản lượng gần 1.600 tấn, nhưng giá dầu tăng mạnh, mực rớt giá nên thu nhập của ngư dân vẫn thấp. Vì không thể trụ nổi chi phí sản xuất, nhiều phương tiện đành bỏ bãi hoặc sang nhượng chuyển đổi nghề. Những chuyến đi biển trúng đậm trong ngày đầu xuân mới này thật sự là cú hích để ngư dân quay lại với nghề, chủ động đầu tư kinh phí để bám biển dài ngày. Bởi, nghề câu mực khơi từ lâu đã giúp nhiều gia đình có cuộc sống khấm khá, nhiều người đã vươn lên làm giàu.

Đợt mưa lũ “muộn” đầu năm 2009 đã làm cho không ít gia đình ngư dân điêu đứng. Ngay sau Tết, nhiều ngư dân đã xuất hành chuyến biển đầu tiên để... gỡ gạc. Và biển cả mênh mông đã không phụ những người “ăn sóng nói gió” ở những làng chài nghèo khó Quảng Nam.