Thổi hồn cho ma-nơ-canh

Trang điểm ấn tượng, được khoác lên người bộ quần áo xinh đẹp, từ một khối tượng vô tri, ma-nơ-canh bỗng ẩn chứa sức sống như người mẫu thật

Hình như có người mẫu đứng trong shop kìa!” - anh bạn tôi thốt lên ngạc nhiên khi đi ngang một cửa hàng bán thời trang trên đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3. Chỉ khi đến gần, chúng tôi mới nhận ra hai người mẫu một nam một nữ đứng trong shop chỉ là ma-nơ-canh (tạm dịch là người nộm hoặc người mẫu búp bê).

Vào “lò chế tạo người mẫu”

Nhìn một đống đầu, tay chân, thân người nằm lăn lóc đầy nhà kho, tôi không khỏi giật mình khi vào tham quan xưởng sản xuất ma-nơ-canh trên đường Trường Chinh, quận Tân Phú. Anh Nguyễn Trung Thuận, quản lý xưởng, giải thích đây là những khuôn nhựa được đúc sẵn để làm ma-nơ-canh. Sau đó, qua nhiều công đoạn, những bộ phận này sẽ được lắp ráp lại tạo thành người mẫu ma-nơ-canh hoàn chỉnh.

img
Với kỹ thuật ngày càng tiến bộ, những người sản xuất ma-nơ-canh tại TPHCM có thể tạo được hàng trăm nét mặt với sắc thái biểu cảm khác nhau. Ảnh: B.TRUNG

Bước vào bên trong, khung cảnh giống như một xưởng điêu khắc lớn với hàng chục người thợ đang miệt mài làm việc. Người tỉ mỉ gọt giũa từng ngón tay ma-nơ-canh để chúng thon thả và mềm mại như bàn tay của mỹ nhân, người cẩn thận chỉnh sửa cho cánh mũi nhỏ nhắn và thanh tú như... siêu mẫu.

Sau khi hoàn tất vóc dáng, một trong những công đoạn quan trọng nhất để tạo nên sức sống cho ma-nơ-canh là khâu “đắp da”. Anh Nguyễn Thanh Sáng, làm ở bộ phận này, bật mí rằng muốn nước da của ma-nơ-canh tuyệt đẹp như người mẫu, phải dùng một loại sơn đặc biệt có chất xà cừ và kim tuyến. Với các hợp chất này, sau khi sơn xong, ma-nơ-canh sẽ có một làn da trắng hồng và mịn màng khiến mỹ nhân ngoài đời nhìn thấy cũng mê. Anh Nguyễn Thành Trung, một người thợ, cho tôi xem đôi chân của một nữ ma-nơ-canh vừa sơn xong, nói chắc nịch: Đôi chân này đẹp khác nào chân siêu mẫu. Và thú thật, tôi cũng nao nao như chiêm ngưỡng người đẹp vậy!

Ma-nơ-canh biết nói

“Trước đây, ma-nơ-canh nhìn người nào cũng hao hao giống nhau vì được đúc ra từ một khuôn. Giờ chúng tôi có thể tạo được nhiều ma-nơ-canh với hàng trăm nét mặt có sắc thái biểu cảm khác nhau và điều này đã tạo nên sự phong phú cho thế giới người mẫu ma-nơ-canh ở TPHCM cũng như ở Việt Nam” - anh Đỗ Thành Nhơn, Giám đốc Công ty THHH Nhân Danh Vương, một trong hai công ty sản xuất và cung cấp ma-nơ-canh ở Việt Nam, cho biết. Thường những người thợ do công ty tự đào tạo. Nếu có khiếu, từ học việc đến thành nghề khoảng 6 tháng. Một trong những yêu cầu đầu tiên là phải tỉ mỉ. Đôi khi một chi tiết nhỏ trên khuôn mặt ma-nơ-canh phải sửa đi, làm lại nhiều lần. Bằng những động tác nhà nghề, sau nửa tiếng đồng hồ anh Nhơn đã biến gương mặt vô hồn của một ma-nơ-canh thành một cô gái xinh đẹp, đầy sức sống với má hồng, môi son, mắt nhìn lúng liếng. Đội thêm mái tóc giả, khoác vào bộ váy thời trang, cô “người mẫu” càng trông càng xinh đẹp.

Không chỉ dừng lại ở việc tạo nên vóc dáng ma-nơ-canh giống như người thật, anh Nhơn còn nghiên cứu lắp đặt thêm bộ phận cảm ứng để những ma-nơ-canh có thể nói được tiếng người. Hầu như ai đến cửa hàng của anh lần đầu cũng đều tròn mắt ngạc nhiên khi thấy hai ma-nơ-canh đứng trước cửa không những chỉ biết vẫy tay chào khách mà còn nói được những câu hết sức dễ thương và lịch sự như một người bán hàng thực thụ.

Thời gian gần đây, anh Nhơn còn mày mò và chế tạo thành công những “ma-nơ-canh mềm” làm bằng chất silicon với đầy đủ bộ phận như cơ thể người để cung cấp cho các bệnh viện, trường học, đơn vị công an làm mô hình nghiên cứu.

Với những người thợ sản xuất ma-nơ-canh, không chỉ được làm việc, được sáng tạo, họ còn có niềm vui thật giản dị: “Mỗi lần đi ngang các cửa hàng bán quần áo, nhìn thấy những “người mẫu” xinh đẹp đứng ở đấy và biết là sản phẩm do mình làm ra, lại cảm thấy vui vui và muốn gắn bó lâu dài với nghề” - anh Nguyễn Hoàng Như tâm sự.