Phim Tết 2007: Khá hơn

Nhìn chung, cả ba phim Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy và Chuông reo là bắn đều là những bộ phim hấp dẫn, dễ xem, với những hình ảnh đẹp, nhạc hay... phù hợp với không khí vui Xuân đầu năm

Cả ba bộ phim (Võ lâm truyền kỳ, Trai nhảy và Chuông reo là bắn) tham gia chương trình Tết đều đề cập tới những vấn đề xã hội đang quan tâm: game thủ online, trai bao và chuyện các người đẹp bị tung hình sex lên mạng. Ở mỗi đề tài, các tác giả đều tìm cách đưa ra những “mảng miếng” riêng, để tạo nên sức hấp dẫn riêng cho bộ phim của mình.

Kỹ xảo “made in Vietnam”

Cảm hứng từ trò chơi game online,Võ lâm truyền kỳ khai thác bi kịch tâm lý của các thanh niên ghiền chơi game, qua đó một câu chuyện phim mang màu sắc hài hước và những cảnh hành động hoành tráng hình thành có sự giúp sức tích cực của kỹ xảo điện ảnh. Sở trường dàn dựng của đạo diễn Bảo Trung ở những bối cảnh lớn được phát huy tối đa: với hàng trăm diễn viên quần chúng, các cascadeur, 400 con trâu, bò..., những pha rượt đuổi (bằng ngựa, ca nô, xe cộ...), cùng dàn “sao” ca nhạc, điện ảnh, sân khấu... và những cảnh bay lượn trên không.

Tuy những cảnh này không mới lạ, đã có nhiều ở những bộ phim cổ trang của Hồng Kông, Trung Quốc... từ thập niên 1990, nhưng khán giả vẫn thích xem những hình ảnh này trong một bộ phim do những diễn viên VN đóng, cho dù kỹ xảo trong phim đôi chỗ vẫn còn vụng về và giả tạo (cảnh anh hùng Cờ lau Đan Trường “tung” trâu bò lên trời...). Hai danh hài Hoài Linh và Tấn Beo diễn xuất có duyên và rất ăn ý nhau, tạo nên sức hút cho khán giả, nhưng để họ tung hứng quá nhiều, đôi khi quá đà, làm cho người xem có cảm giác như những màn tấu hài trên sân khấu, dễ làm người ta quên luôn các nhân vật chính và nội dung phim cần phải chuyển tải.

Cái hấp dẫn của Võ lâm truyền kỳ là ở từng cảnh phim, song mạch phim hơi rối rắm, giữa thực và ảo, kết thúc phim có hậu, nhưng khá “nhẹ” không để lại ấn tượng gì đặc biệt. Tuy vậy, đi vào vấn đề thời thượng, với một trò chơi đang thịnh hành, cùng với dàn “sao” của mình, Võ lâm truyền kỳ sẽ thu hút được nhiều khán giả, nhất là giới trẻ đến xem phim, để được vui cười thỏa thích và sảng khoái trong những ngày đón Xuân mới.

Những đề tài làm “nóng” màn ảnh

Trong khi đó, với Trai nhảy, đạo diễn Lê Hoàng và nhà quay phim Phạm Hoàng Nam vẫn tỏ ra là bậc đàn anh trong cách dàn dựng. Từng trường đoạn phim được chăm sóc khá kỹ, từ dẫn dắt tình tiết câu chuyện, miêu tả nội tâm nhân vật, lời thoại, cho đến các khuôn hình, góc máy quay, ánh sáng... Những gương mặt còn mới lạ như Ngọc Thuận, Đức Hải, Mai Phương... diễn xuất tự nhiên, có cảm xúc với nhân vật. Đằng sau những nụ cười dí dỏm là những cảm xúc đầy tính nhân văn khi phim xoáy sâu vào khao khát được yêu và được sống một cách đúng nghĩa của những số phận éo le.

img
Ảnh phim Võ lâm truyền kỳ. Ảnh: C.T.V

Chỉ tiếc rằng đề tài “trai bao” vốn cũng là đề tài khá nhạy cảm- từng được báo chí đề cập tới khá nhiều, nhưng các tác giả tỏ ra hơi tham khi ôm đồm thêm các vấn đề khác như chuyển đổi giới tính, biểu diễn ca nhạc, thời trang... Vì thế, ý đồ về nội dung phim đã không được giải quyết thấu đáo. Tính cách nhân vật Tuấn không nhất quán, từ một chàng trai quê lên TP làm nghề đấm bóp để mưu sinh, lớ ngớ, nhưng sau đó nhập cuộc rất nhanh với nghề làm “trai nhảy” để trang trải cuộc sống, lại vừa tỏ lòng thương xót và rung động trước nỗi khổ, nỗi cô đơn của một anh chàng nhà giàu... Với một cái kết bỏ ngỏ: Không biết Tuấn sẽ đi về đâu? Đến với tình yêu của Đậu - cô gái bán chè , hay là anh chàng Tony? Vậy Tuấn là một anh chàng bình thường hay “gay”? Song với cách dàn dựng của Lê Hoàng cùng ê-kíp của mình, Trai nhảy đôi chỗ tạo nên những xao động trong lòng người xem về một cái nhìn cảm thông với những con người thuộc “giới tính thứ ba”, khi đèn trong rạp bật sáng.

Ở Chuông reo là bắn - một kịch bản được Lê Hoàng viết cách đây 2 năm, tưởng như chuyện tung hình sex lên mạng nay đã nguội, nhưng đạo diễn Trương Dũng đã “làm nóng” màn ảnh với một tiết tấu nhanh, giàu kịch tính bằng những màn đuổi bắt, đua xe trên bậc tam cấp, bay vỡ cửa kính từ lầu 5 tòa cao ốc, cảnh gấu hoang rượt các người đẹp... bên cạnh những cảnh khá bạo như: những người đẹp khỏa thân tắm suối, tắm bồn... Tuy nhiên, ở nhiều cảnh khác, các tác giả phim có phần lạm dụng khi để các nhân vật của mình tiếp tục ăn mặc hở hang, mát mẻ trong lúc làm việc, sinh hoạt đời thường... Dàn diễn viên trong phim tuy vẫn là ca sĩ, người mẫu đóng phim như Thân Thúy Hà, Nguyên Vũ, Phi Thanh Vân... nhưng vai diễn của họ có cá tính, gây được ấn tượng, chứ không có kiểu góp mặt cho có thêm các fan ở nhiều phim khác. Phim hấp dẫn ngay từ phần mở đầu, được dàn dựng với tiết tấu nhanh, hình ảnh thay đổi liên tục, gay cấn bằng những pha hành động. Không gây được ồn ào từ khi bấm máy, nhưng đây sẽ là bộ phim gây được bất ngờ khi đến với người xem trong mùa phim Tết năm nay.

Nhìn chung, cả ba phim đều là những bộ phim hấp dẫn, dễ xem, với những hình ảnh đẹp, nhạc hay... phù hợp với không khí vui Xuân đầu năm. Các nhà sản xuất đều “chịu chơi” khi chi hàng tỉ đồng cho việc làm phim hậu kỳ ở nước ngoài, nên phần âm thanh khá chuẩn, chứ không còn bị trục trặc so với những phim mang tiếng là âm thanh surround, nhưng nghe vẫn nhiều tạp âm của các năm trước. Cho dù mỗi phim đều có mặt mạnh và mặt hạn chế riêng, song các tác giả đều gửi gắm được những suy nghĩ của mình trước những vấn đề bức xúc của xã hội, không khô cứng, mà qua cách thể hiện sinh động, với nhiều màu sắc khác nhau. Cả ba phim cũng chỉ dừng lại ở dòng phim mang tính giải trí phục vụ cho số đông vào mùa phim Việt chiếu Tết, chứ vẫn chưa đủ sức và tự tin cạnh tranh với phim ngoại vào các dịp khác trong năm. Nhưng mỗi năm, chất lượng về nội dung và nghệ thuật của dòng phim này đã được nâng lên một bước, tạo nên những tiền đề tốt cho mùa phim Tết năm sau, là một điều đáng khích lệ.