Thích Mã: Ba anh em kết nghĩa và một kỳ án

Trong cái giá lạnh của tiết trời tháng 2, trên đỉnh một pháo đài cổ được dựng lại gần đô thành Bắc Kinh, đạo diễn Hồng Công Trần Khả Tân chỉ đạo diễn xuất bằng tiếng quan thoại cho nam diễn viên Nhật – Đài Kim Thành Vũ và hàng ngàn chiến sĩ quân đội nhân dân Trung Hoa đóng “vai” binh lính của lực lượng phản loạn Thái Bình Thiên quốc trong một trận ác chiến diễn ra vào những năm 1860 tại miền Nam Trung Quốc, dưới triều nhà Thanh.

Kỳ án đời nhà Thanh

Đó là một cảnh trong bộ phim mới nhất của Trần Khả Tân - Thích Mã (Vụ ám sát viên quan họ Mã), quy tụ một dàn diễn viên “vàng” của điện ảnh châu Á gồm Lý Liên Kiệt, Kim Thành Vũ, Lưu Đức Hoa và Từ Tịnh Lôi. Đoàn làm phim gồm 6 trợ lý đạo diễn và 7 máy quay, chia làm 2 ê-kíp. Phim được quay tại Bắc Kinh, Thượng Hải và trường quay Hương Điền, kinh phí lên tới 40 triệu USD, là dự án đầu tư lớn nhất năm 2007 của hãng phim nhà nước Trung Quốc China Film Group.

Trong phim có 3 cảnh quay các trận đánh lớn như vậy nhưng đạo diễn Trần nhấn mạnh, đây không phải là một bộ phim kiếm hiệp, làm về đề tài chiến tranh, mà ngược lại, trong phim ông muốn gửi đi một thông điệp về tình người và về hòa bình. Phim chính thức công chiếu kể từ ngày 13-12, đúng dịp lễ Noel và đầu năm mới…

Sau bộ phim nhạc kịch rất thành công về đề tài tình yêu Nếu như yêu (được trao tặng giải thưởng Kim Mã 2006), lần này đạo diễn Trần “thử nghiệm” một bộ phim khác hẳn với sở trường trước nay của ông. Vụ ám sát viên quan họ Mã là câu chuyện có thật trong lịch sử Trung Quốc, là một trong những vụ án nổi tiếng thời nhà Thanh.

Tháng 7-1870, Mã Tân Nghị, tổng đốc vùng Lưỡng Giang (tỉnh Dương Tử, An Huy và Giang Tây ngày nay) bị ám sát khi đang trên đường trở về nhà. Kẻ thích khách Trương Ôn Thượng không hề bỏ chạy, đã bị bắt ngay tại chỗ. Thái hậu Từ Hy đích thân gửi quân quan tới tra xét sự việc.

Một năm sau, triều đình bố cáo Trương thông đồng với quân bạo loạn và tuyên án tử hình. Nhưng nhiều người không tin lời buộc tội đó và trong dân gian lưu truyền lời đồn rằng Mã, Trương và một tay kiếm hiệp nữa vốn là 3 anh em kết nghĩa, họ từng cắt máu ăn thề nguyện cùng nhau sống chết phò trợ triều đình đánh bại quân nổi loạn - Mã được thăng quan tới chức tổng đốc.

Người thứ ba này có một vị hôn thê rất xinh đẹp khiến Mã nảy sinh lòng thèm muốn. Ông ta đã lập mưu giết chết người anh em kết nghĩa của mình để chiếm đoạt cô “em dâu”. Đến lượt Trương giết Mã để trả thù cho người anh kết nghĩa xấu số… Dù vậy, tất cả những điều đó cho tới tận bây giờ vẫn chưa hề được làm sáng tỏ, cái chết của họ Mã để lại nhiều nghi vấn, trở thành đề tài hấp dẫn cho không ít cuốn sách, vở kịch nói, kịch hát và các bộ phim về lòng bội phản và sự báo thù…

Tất cả chỉ vì... Từ Tịnh Lôi

Trong Thích Mã của đạo diễn Trần, Lý Liên Kiệt vào vai anh cả họ Mã, kẻ sẽ chết trong tay Trương, người em kết nghĩa trẻ tuổi nhất, do Kim Thành Vũ thủ vai, để trả thù cho Lưu Đức Hoa trong vai người anh em kết nghĩa thứ ba tên gọi Cao. Còn người vợ xinh đẹp của Cao (Mỹ Lan) thì do nữ diễn viên nổi tiếng đại lục Từ Tịnh Lôi đảm nhiệm.

Các fan xi-nê nói đùa rằng mọi chuyện đều “tại” Mỹ Lan – Từ Tịnh Lôi mà ra cả: vì cô mà Mã đã hạ sát Cao, vì cô mà Trương hành thích Mã để trả thù cho anh, cũng tại cô mà cả Lý lẫn Lưu – vốn là những tay khiển kiếm như gió! - đều rất lúng túng trên trường quay khi phải đóng những cảnh “thân mật” với người đẹp!

Thích Mã là kết cục bi thương của 3 người anh em chỉ vì một phụ nữ! Khi chọn Lý Liên Kiệt vào vai họ Mã, đạo diễn Trần cân nhắc rất kỹ. Trong phim của ông, các nhân vật không chỉ đơn giản là người xấu hay người tốt, mà trên hết ông muốn tập trung làm sáng tỏ tâm lý, cách hành xử, phân tích nguyên nhân đưa tới hành động cực đoan của họ, và ông tự hỏi liệu Lý có thể đảm nhiệm được một vai diễn có nội tâm phức tạp như thế hay không.

Sau khi xem bộ phim gần đây nhất của Lý Liên Kiệt Hoắc Nguyên Giáp thì ông tin rằng anh hoàn toàn có khả năng thể hiện những trạng thái tình cảm đa dạng. Đạo diễn Trần cũng cho hay thêm rằng Kim Thành Vũ là diễn viên thích hợp nhất để vào vai Trương, một chàng trai trẻ, nhiệt huyết và trọng nghĩa, nhưng bị chết một cách “không giống anh ta chút nào”.

Tựa đề nguyên thủy của bộ phim là Thích Mã, còn tên tiếng Anh là The Warlords, nhưng mới đây bộ phim đã chính thức được đổi tên thành Tou Ming Zhuang hàm ý lời thề giữa 3 anh em kết nghĩa, để tránh nhầm lẫn với các tác phẩm cùng tên khác (nhiều người cắt nghĩa từ “Tou Ming Zhuang” có xuất xứ từ câu chuyện của 108 vị anh hùng Lương Sơn Bạc Thủy Hử). Hiện bộ phim đã hoàn tất phần quay. Các nhà làm phim dự tính chiếu ra mắt một đoạn dài ít nhất 20 phút tại LHP Cannes (Pháp) tháng 5 tới. Còn dân “ghiền phim” châu Á thì rất nóng lòng được thấy Lý, Lưu và Kim cùng xuất hiện trong một “siêu phẩm”.