Bàu Sen - điểm du lịch mới

Gần đây, du khách đi Hòn Rơm có thể tham quan thêm điểm mới Bàu Sen - đồi Trinh Nữ bằng xe đặc chủng. Đây là loại xe hai cầu chạy được trên mọi địa hình với những cảm giác tuyệt vời, hồi hộp mà thích thú.

Trên xe lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Gặp lúc nước xuống, xe phóng vun vút trên “tiểu xa lộ” bờ biển trải dài tít tắp, cát trắng mịn và êm. Nghe tiếng động, lũ lượt từng đàn còng, hết lớp này đến lớp khác, có con bằng cỡ nắm tay thi nhau chạy trước mũi xe. Chúng lao như gió, hoặc ào xuống biển, hoặc chui vào hang tạo nên cảnh tượng vui mắt không ở đâu có được. Bãi biển ngút ngàn xanh biếc, quyến rũ không một bóng người. Xa kia là Hòn Ngời trông tựa như thần Kim Quy đang trên đường đến chầu vua Thủy Tề. Đó là hòn đảo nhỏ, xinh xắn, cách bờ biển vài trăm mét. Tùy con nước, có thể bơi thuyền thúng hay lội bộ qua đảo để chụp hình, câu cá.

Tới địa phận xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình, xe chạy vào đất liền qua mấy làng chài với những con đường đất đỏ lúc gập ghềnh, lúc thẳng tắp. Cảnh vật bên đường đẹp như trong tranh. Để đến Bàu Sen, có thể đi ngõ Long Sơn, Phan Rí. Từ Quốc lộ 1 vào đường cấp phối khoảng 16 km, xe hơi có thể đến sát bàu. Cũng có thể đi từ Mũi Né qua Hòn Rơm dọc bãi biển và các làng chài bằng xe đặc chủng, khoảng 17 km. Bạn nên chọn cách thứ hai vì thú vị hơn và có thể kết hợp với tour Hòn Rơm - Mũi Né.

Từ xa, Bàu Sen còn gọi là Bàu Trắng trông tựa một tấm gương khổng lồ gom hết cảnh trí đất trời. Đó là một hồ nước rộng khoảng 5 ha, được bao bọc bởi chập chùng đồi cát, chỗ sâu nhất tới 16m. Có lẽ đây là một trong những hồ nước ngọt tự nhiên ven biển lớn và đẹp nhất ở VN. Ven hồ có những đám sen tươi tốt, lá ken dày đúng như nguồn gốc tên gọi của bàu. Thấp thoáng những bông sen nổi bật, kiêu sa giữa  hồ nước mênh mông.  Các đồi cát quanh hồ, chi chít hàng triệu dấu chân chim nhỏ. Thỉnh thoảng những chú chim cắt khổng lồ hết bay lượn trên  không lại sà xuống mặt nước tìm mồi...

Ở đây còn có loại cát bạch kim - hạt nhỏ và lóng lánh như kim tuyến. Xa xa, những đồi cát màu sẫm, cao hơn và nổi bật như những kim tự tháp ở Ai Cập. Những đồi cát còn hoang sơ, nguyên vẹn nên còn có tên là đồi Trinh Nữ. Leo lên từng đồi cát, ai cũng rón rén vì sợ cát đau, có người còn bảo họ nghe được cát thở. Đến đây, mắt bạn được thiên nhiên chiêu đãi một bữa no nê về sự hài hòa kỳ thú.