Bệnh viện hết thuốc thử lao
Hàng trăm người dân đang nóng ruột, thậm chí phản ứng dữ dội vì không kịp xuất cảnh do Bệnh viện Chợ Rẫy hết thuốc thử phản ứng lao tố
Hơn 10 ngày qua, bà Nguyễn Thị Diệu cùng 2 con là Hoàng Thị Phương Linh và Hoàng Long (ngụ TP Phan Thiết-Bình Thuận) phải thuê khách sạn tại TPHCM để chờ bộ hồ sơ khám sức khỏe làm thủ tục xuất cảnh sang Mỹ, từ Khoa Khám xuất cảnh của Bệnh viện Chợ Rẫy.

Thông báo của Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 1-7
Tiến thoái lưỡng nan
Ngày nào, bà Diệu cũng hỏi nhưng đều nhận được câu trả lời là chưa thể giải quyết vì bệnh viện đã hết thuốc nên chưa thực hiện được test bệnh lao cho hai người con của bà. Mẹ con bà Diệu rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan vì ở lại TP thì tốn tiền thuê khách sạn và chi phí sinh hoạt, ăn uống, trong khi gia đình ở Mỹ thì hối về liên tục vì đã đến thời điểm hai con của bà phải đi học.
Trường hợp phải bám trụ “ăn dầm nằm dề” kiểu như mẹ con bà Diệu không phải hiếm. Theo tìm hiểu của chúng tôi, những ngày gần đây có hàng trăm người nữa cũng trong tình cảnh đứng ngồi không yên, thậm chí giận dữ, người gọi điện thoại, người phản ứng trực tiếp, người nhờ quen can thiệp song mọi việc vẫn chưa đâu vào đâu. Có rất nhiều lý do khiến người dân “lên máu”: Tới ngày con phải tựu trường ở nước ngoài, đoàn tụ gia đình, đến hẹn làm ăn với đối tác...
Tại Khoa Khám xuất cảnh Bệnh viện Chợ Rẫy, ngày 1-7, đã dán thông báo với nội dung “... Tạm thời không nhận đăng ký khám sức khỏe định cư cho các hộ có trẻ em từ 2-14 tuổi”. Bác sĩ Dương Thị Cẩm Nhung, trưởng khoa, cho biết chương trình khám sức khỏe cho trẻ em mà bệnh viện đang thực hiện chủ yếu là diện định cư tại Mỹ. Tình trạng hết thuốc thử phản ứng lao tố đã được khoa báo động cho bệnh viện từ tháng 4. Đến ngày 5-5, nguồn thuốc thật sự cạn kho nên ngưng khám từ đó. Do hết thuốc nên đến nay đang ứ đọng 500 bộ hồ sơ khám sức khỏe cho người dân mà chưa biết bao giờ mới giải quyết được.
Bệnh viện cũng khốn khổ
Theo dược sĩ Nguyễn Văn Hồng, phụ trách Khoa Dược Bệnh viện Chợ Rẫy, hiện nay tại TPHCM chỉ hai nơi có chức năng thực hiện khám sức khỏe cho người dân xuất cảnh đi Mỹ là Bệnh viện Chợ Rẫy và tổ chức IOM. Giải thích tại sao một bệnh viện lớn mà để xảy ra tình trạng hết thuốc, ông Hồng cho rằng đây là điều bất khả kháng, bệnh viện trong tình trạng hoàn toàn bị động.
Cũng theo ông Hồng, thuốc dùng cho chương trình nói trên có tên là Tubersol, lâu nay do Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Nha Trang sản xuất và cung cấp. Bệnh viện đã có hai kênh xử lý là tiếp tục mua của Viện Vắc-xin và Sinh phẩm Nha Trang và nhập từ nước ngoài, thông qua đơn vị nhập khẩu là Công ty Dược phẩm Trung ương 2. Các đơn vị này hẹn đến cuối tháng 6 sẽ có nhưng có nhiều lý do nên đến nay vẫn chưa cung cấp.
Bệnh viện cũng vừa “cầu cứu” được nguồn thuốc của một đơn vị khác ở nước ngoài và sẽ sử dụng trong vài ngày tới. Tuy nhiên, ông Hồng cũng nói rõ là do số thuốc có hạn và cũng chưa có tính thương mại nên đây chỉ là giải pháp chữa cháy. Bệnh viện cũng đã có công văn gửi Bộ Y tế, Lãnh sự quán Mỹ thông báo tình hình.

Nhiều người dân chờ đợi ở Bệnh viện Chợ Rẫy để có hồ sơ sức khỏe cho con em xuất cảnh. Ảnh: NGUYỄN THẠNH
Như ngồi trên lửa Theo tiến sĩ-bác sĩ Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, khi hết thuốc Tubersol, ông đã phải dùng uy tín cá nhân mới mượn được 250 liều từ một cơ sở điều trị khác, nhưng bấy nhiêu đó chẳng thấm vào đâu.
Bác sĩ Dương Thị Cẩm Nhung thì cho biết cả mấy tháng nay bà không đi họp vì phải túc trực ở khoa để giải thích cho người dân. “Chúng tôi như ngồi trên đống lửa, điện thoại reo mà không dám nhấc máy, nếu tình hình kéo dài kiểu này sao chịu nổi”- bà Nhung than. |