Bỏ quên gạc trong đầu bệnh nhân: Bệnh viện ém nhẹm 2 tháng?

(NLĐO)- Sáng 28-11, PV Báo Người Lao Động đã làm việc với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để tìm hiểu thêm về cái chết ông Nguyễn Văn Đông (bệnh nhân tử vong sau khi các bác sĩ phát hiện bỏ quên 2 miếng gạc trong đầu)

Bệnh nhân Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, ngụ thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc) nhập viện hôm 20-9, tử vong vào ngày 22-9 sau 3 lần phẫu thuật não.

Trao đổi với PV, bác sĩ Vũ Cao Thiện, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận, xác nhận chuyện bác sĩ Lê Văn Anh - Phó Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện, phẫu thuật viên chính của ca mổ - bỏ quên 2 miếng gạc trong đầu bệnh nhân Đông là có thật. Tuy nhiên, bác sĩ Thiện cho rằng bệnh nhân Đông chết do xuất huyết não quá nặng chứ không phải xuất phát từ 2 miếng gạc bị bỏ quên.
 
Cũng theo bác sĩ Thiện, ngày 29-11, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận sẽ họp nghe báo cáo về trường hợp tử vong của bệnh nhân Nguyễn Văn Đông để có kết luận chính thức.
 
Nhiều người dân ở tỉnh Bình Thuận nghi vấn: Vì sao mãi đến hơn 2 tháng sau khi sự cố… “bỏ quên gạc trong đầu bệnh nhân” lãnh đạo bệnh viện này mới triệu tập cuộc họp? Và nếu không có “tiếng ra, tiếng vô”, liệu chừng vụ việc có được đưa ra… “mổ xẻ”?
 
Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, ngày 20-9, ông Nguyễn Văn Đông bị đột quỵ, được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán ông Đông bị cao huyết áp, xuất huyết não. Bác sĩ Lê Văn Anh, Phó Khoa Ngoại thần kinh của bệnh viện, mổ cấp cứu bệnh nhân Đông.
 
Sau lần mổ đầu tiên, bệnh nhân Đông tiếp tục bị xuất huyết não, phải phẫu thuật lần hai. Vết mổ sau đó căng phồng và chảy máu nên bệnh viện đã cho chụp CT scaner và phát hiện 2 miếng gạc bị bỏ quên trong đầu bệnh nhân. Ca phẫu thuật lần ba được tiến hành ngay sau đó để… xử lý sự cố. Đến chiều 22-9, bệnh nhân Đông tử vong.