Ca phẫu thuật thành công
LTS: Thời gian qua, Báo NLĐ đã phản ánh bệnh trạng các khối u trên mặt của 5 người con ông Lục Văn Quân ở Thái Nguyên. Được sự hỗ trợ của bạn đọc Báo NLĐ và sự tận tình giúp đỡ của Bệnh viện K, ca phẫu thuật cho Lục Thị Linh đã thành công. Hôm nay, Bệnh viện K tiếp tục tiến hành ca phẫu thuật cho Lục Thị Hai. Đây là ca phẫu thuật đặc biệt khó khăn, nhưng là việc phải làm càng sớm càng tốt cho bệnh nhân. Báo NLĐ tường thuật trực tuyến ca mổ này.
Bắt đầu phẫu thuật cho Lục Thị Hai
Đến 8 giờ sáng nay, mọi khâu chuẩn bị cho ca mổ cho Lục Thị Hai đã hoàn tất. Tâm sự với chúng tôi, Hai tỏ ra chút hồi hộp nhưng vẫn vui. Dù luyến tiếc mái tóc dài vừa bị cắt chiều hôm trước để tiện cho việc phẫu thuật, nhưng ước mong được chữa lành bệnh đã làm Hai phấn chấn khi quyết định phẫu thuật.
Đúng 8 giờ 25 phút, Hai được đưa vào phòng phẫu thuật Bệnh viện (BV) K. Việc đầu tiên các bác sĩ tiến hành là mở khí quản, sau đó, sẽ gây mê. Bác sĩ Thọ chịu trách nhiệm gây mê. Theo các bác sĩ BV K, lo ngại nhất là việc hồi sức sau khi phẫu thuật.
So với cô em út Lục Thị Linh, ca phẫu thuật cho Hai khó khăn hơn gấp nhiều lần. Lo ngại mất nhiều máu do phẫu thuật, BV K đã chuẩn bị lượng máu 3.250ml. Để thực hiện ca mổ, Khoa ngoại đầu cố đã tập trung lực lượng bác sĩ có chuyên môn cao. Trưởng Khoa Nguyễn Quốc Bảo chịu trách nhiệm mổ chính cùng với bác sĩ Quảng, Chính, Quý, Thọ. GS.TS Nguyễn Bá Đức, Giám đốc bệnh viện cũng tham gia cùng kíp mổ.
![]() |
Bác sĩ đang hướng dẫn Lục Thị Hai tiến hành một số xét nghiệm để chuẩn bị ca phẫu thuật |
Đứng ngoài phòng mổ, bố của Hai, ông Lục Văn Quân hồi hộp chờ thông tin từ phòng mổ.
- Đúng 8 giờ 50 phút, sau khi xong các công đoạn tiền phẫu, bác sĩ Nguyễn Quốc Bảo bắt đầu rạch mũi dao đầu tiên. Theo các bác sĩ khoa phẫu thuật, đã lâu lắm BV mới tiến hành ca phẫu thuật khó và phải tập trung nhiều công sức như ca mổ cho Hai.
Để đảm bảo an toàn cho ca mổ, các bác sĩ Khoa ngoại đầu cổ đã dừng nhiều ca mổ khác trong ngày để tập trung mổ cho Hai.
- Đến 9 giờ 40 phút, bác sĩ Bảo và bác sĩ Chính vẫn đang tiếp tục thắt động mạch để chặn nguồn máu cung cấp cho các khối u trên mặt của Lục Thị Hai. Để đảm bảo an toàn, trước khi lưỡi dao mổ động đến khối u, các bác sĩ sẽ phải thắt động mạch. Tuy nhiên, lo ngại nhất là có quá nhiều mạch máu tân tạo nuôi khối u, cộng với khối u xâm lấm, tấn công tạo ra hang hốc, các khe xương, làm cho việc cầm máu gặp nhiều khó khăn.
- Đúng 10g15phút, đã hoàn tất thắt động mạch cảnh ngoài bên trái và bên phải, và bắt đầu đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, để truyền máu , dịch phục vụ công tác gây mê hồi sức. Bác sĩ Nguyễn quốc bảo tạm thời ròi phòng mổ thông báo.
- Sau khi hoàn tất thắt động mạch, đặt đường truyền, ca mổ khối u bắt đầu và dự kiến kéo dài 3-4 giờ.
- Lúc này các bác sĩ sẽ tiến hành rạch trực tiếp trên khối u và khoét mùn nát trong khối u của bệnh nhân. Đồng thời sẽ cắt bỏ xương mặt, hàm đã biến dạng, phá nát bởi các khối u. Theo dự định phần da của khối u sẽ được giữ và ép lại trên khuôn mặt để tạo hình khuôn mặt sau này. Nếu không cần thiết sẽ cắt bỏ sau.
GS.TS Nguyễn Bá Đức cho biết, đây là ca mổ rất khó khăn và phức tạp. Cho đến thời điểm này vẫn chưa nói tiếp được điều gì.
- Hiện tại các bác sĩ đang phẫu thuật tách phần da mặt của bệnh nhân ở khu vực khối u. Các bác sĩ trong phòng mổ nói vui: "phải chạy quanh khối u vì khối u quá lớn".
- Càng vào sâu ca phẫu thuật, không khí phòng mổ càng trở nên "nóng" hơn. Các bác sĩ trẻ cũng vào phòng mổ để tận mặt chứng kiến ca mổ khó, họ muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.
- 11giờ 15 phút, các bác sĩ bắt đầu tiến hành phẫu thuật khối u. Khối u được mở phanh ra, cho thấy khối u đã thoái hóa phần xương. Trong khối u toàn là dịch, chứ không phải là máu như tiên lượng ban đầu. Các bác sĩ cho rằng đây là may mắn vì nếu là máu thì rất nguy hiểm.
- Phòng mổ đã huy động thêm máy hút dịch, đề phòng máy hút dịch đang sử dụng bị tắc
Trong khối u có nang thoái hóa, xương, thịt và dịch lẫn lộn. Các bác sĩ đang cắt bỏ dần khối u. Với tiến triển ca mổ hiện tại, ca mổ sẽ kết thúc sớm hơn dự kiến ban đầu.
- Đến 11giờ 45 phút, hầu như toàn bộ khối u đã được tách bỏ.
- Các bác sĩ đã truyền 1.000ml máu cho bệnh nhân để bổ sung lượng máu đã mất.
- Đến 12 giờ 10 phút, các bác sĩ cắt bỏ hoàn toàn khối u.
Thấy chúng tôi vẫn túc trực bên phòng mổ, bác sĩ Bảo vừa nói vừa cười rất tươi: "Rất may u nang là chủ yếu, nên khó khăn không như ban đầu nghĩ"
- Khối u chủ yếu là các tổ chức hoại tử, không có chân nên chỉ cần vét sạch khối u đa nang. Các vách ngăn với nhau là tổ chức xương, bên trong nhiều dịch, hiện tại chưa xác định là dịch gì.
- Lượng dịch và máu trong khối u của bệnh nhân được các bác sĩ hút ra gần 1.500ml.
- Mắt trái bên khối u phải bỏ, vì không có khả năng bảo tồn.
- Ca mổ thuận lợi hơn vì không phải là u quái, sẽ phức tạp hơn nhiều.
- Đúng 12 giờ 45 phút: Các bác sĩ kíp mổ bắt đầu khâu lại da. Các bác sĩ đã bảo tồn được mắt phải và mũi của bệnh nhân. Vấn đề có thể nhìn và thở được bình thường hay không còn chờ thời gian.
- Đến 12 giờ 50 phút, các bác sỹ tạo hình khoang miệng.
- Đến 13 giờ, các bác sĩ vẫn tiếp tục tạo hình khuôn mặt. Tuy nhiên, phải cắt lọc một phần da, đây là công đoạn khó, cần hết sức tỷ mỷ và mất nhiều thời gian.
- Lúc này bác sĩ Bảo đang tạo hình khuôn mặt cho bệnh nhân. Bác sĩ lia nhẹ dao mổ cắt lọc những phần da thừa. Mũi dao mổ điện cắt vào da thịt làm cho cả phòng mổ toát lên mùi khen khét, khó chịu. Các bác sĩ đã quá quen, và chúng tôi sau nhiều giờ đồng hồ cũng đã quen với mùi lạ.
- Trước khi tiến tới phân tạo hình, các bác sĩ đã dùng kéo cắt bỏ dần khối u tổ chức lẫn lộn gồm xương và thịt.
- Trong khi ca mổ vẫn đang tiến hành, các bác sĩ vẫn nói vui với tôi, bệnh nhân như diễn viên phim vì khi mổ, các cơ vẫn phản xạ chớp chớp.
Cho đến thời điểm này, ca mổ cho Lục Thị Hai vẫn có 10 y bác sỹ tham gia.
- Đến 14giờ 10phút, ca mổ cho Lục Thị Hai kết thúc. Trước mắt, kết quả ca mổ rất khả quan.
- Đến 14 giờ 30 phút, Lục Thị Hai được chuyển sang phòng hồi sức.
Sau này, để khuôn mặt của Hai đẹp hơn phải cẩn phẫu thuật thẩm mỹ.
Như vậy, sau Lục Thị Linh, Lục Thị Hai đã được phẫu thuật thành công khối u quái ác, có kích thước khổng lồ.
Tính từ 8 giờ 30 phút, ca mổ kéo dài 6 giờ đồng hồ. Các bác sĩ Bệnh viện K rất vui vì đã vượt qua khó khăn. Mọi sự chuẩn bị, dự kiến ban đầu đều được sử dụng đem lại hiệu quả cho ca phẫu thuật. Hiện tại, bệnh nhân Hai vẫn phải thở máy, trong vòng 24 giờ.
Bác sĩ Trần Vân Anh, trưởng khoa gây mê hồi sức , Bệnh viện K cho biết tất cả những điều trên.
Dưới đây là một số hình ảnh về ca phẫu thuật:
![]() |
Ảnh chụp khối u |
![]() |
Các bác sĩ đang tiến hành ca phẫu thuật |


![]() |
Phóng viên Thế Dũng và Ngọc Dung đang tác nghiệp ngay bên ngoài phòng mổ tại bệnh viện K |
![]() |
Lục Thị Hai được đưa vào phòng hồi sức sau khi mổ |
Xem thêm thông tin liên quan tại đây.