Cậu bé mất khuôn mặt suốt 6 năm

(NLĐO) – Tai nạn bất ngờ trong lúc chơi với bật lửa đã khiến khuôn mặt của Wang Xiaopeng (6 tuổi, ở Trung Quốc) biến dạng. Lớp mô dày bóng phủ kín khuôn mặt em, trông như chiếc mặt nạ khiến ai nhìn thấy cũng đều kinh hãi.

img
 Xiaopeng trước khi tai nạn (trái) và hiện tại là một cậu bé sáu tuổi (bên phải)
 
Khi mới 1 tuổi, cậu bé Wang Xiaopeng đã bật hộp quẹt, châm lửa đốt những cây bắp gần nhà ở tỉnh Ninh Hạ, Trung Quốc. Ngay lập tức, lửa bén, thiêu cháy toàn bộ tóc, môi, mi mắt và ngón chân cậu bé.

Mặc dù bố mẹ đã đưa Wang Xiaopeng đến Bệnh viện Đại học Y dược Ninh Hạ để chữa trị nhưng khuôn mặt cậu bé chẳng cải thiện được bao nhiêu. Trong khi đó, thu nhập từ nghề làm nông của bố mẹ chỉ đủ trang trải cho ba tháng điều trị của Wang Xiaopeng.

Trong cơn túng quẫn, bố mẹ Wang Xiaopeng đã bán nhà và đất để trang trải cho các hóa đơn chữa trị cho con, trị giá 150 nghìn NDT (gần 500 triệu đồng). Hiện giờ, cả gia đình đang sống trên mảnh đất nhỏ; cha của cậu bé, ông Wang Yougiu (32 tuổi), chỉ kiếm được 2.000 NDT (hơn 6,5 triệu đồng) mỗi tháng bằng việc chăn nuôi bò sữa, trong khi mẹ cậu bé ở nhà nội trợ.
 
img

img
Cậu bé chỉ có vài người bạn cùng chơi với mình

Bây giờ, suốt ngày Xiaopeng chỉ thui thủi ở nhà. Cậu bé mơ được đến trường như bạn bè nhưng chỉ 1 ngày đi học, cậu bé đã bị trả về nhà do bạn bè và mọi người xung quanh kỳ thị.

Ông Wang cho biết vết thương trên khuôn mặt con mình trở nặng vào mùa hè hoặc khi bị muỗi đốt. “Nhìn con thế này tôi vô cùng đau đớn. Vợ chồng tôi biết rằng những trẻ em nghèo có cơ hội được ghép da và phẫu thuật thẫm mỹ miễn phí. Mong rằng con trai tôi cũng được như vậy để có thể trở về cuộc sống bình thường”.