Cưa đầu đạn, cha vợ, con rể cùng nhập viện

(NLĐO)- Đang làm rẫy phát hiện một đầu đạn pháo trong chiến tranh còn sót lại, cha vợ và người con rể mang ra cưa để lấy thuốc thì đầu đạn phát nổ.

Đến ngày 6-9, sau một ngày được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cứu chữa, sức khỏe hai cha con ông Bùi Viết Th. (58 tuổi) và anh Lê Hoàng Gi. (37 tuổi, cùng ngụ Đăk Lắk)- nạn nhân trong vụ nổ đầu đạn-tạm thời qua nguy kịch.

Trước đó, ngày 5-9, cả hai nhập viện trong tình trạng tổn thương khá nặng, ông Th. tay trái dập nát, các ngón không còn hình dạng, gãy chân trái…; anh Gi. dập nát cơ-xương chân trái, hoại tử, mất vận động. Các bác sĩ xử trí cắt lọc vết thương, phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Theo bác sĩ Nguyễn Như Hậu (Khoa Chấn thương Chỉnh hình), hiện người con rể phải đoạn mất 1/3 chân trái, còn người cha được kết nẹp xương gãy, cố điều trị bảo tồn các tổn thương…


Tuổi còn trẻ và là trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ anh Gi. chỉ còn có 1 chân sau tai nạn cưa đầu đạn.

Tuổi còn trẻ và là trụ cột chính trong gia đình nhưng giờ anh Gi. chỉ còn có 1 chân sau tai nạn cưa đầu đạn.

Trước đó, trong khi đang đào đất làm rẫy và phát hiện đầu đạn, hai cha con liền cưa để lấy thuốc nổ. Khi mới cắt được một phần nhỏ thì đầu đạn bất ngờ phát nổ khiến 2 bàn tay ông Th. bị nát bét, riêng anh Gi. bị thương nặng chân trái, cả hai được người dân địa phương phát hiện đưa đi cấp cứu.