Cứu sống ngoạn mục quân nhân bị đột quỵ tại nhà giàn DK1

(NLĐO)- Quân nhân đang công tác tại nhà giàn DK1 đột ngột đau đầu, chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ và mệt, sau đó rối loạn nhận thức, liệt nửa người, tiên lượng rất dè dặt nhưng đã được Bệnh viện Quân y 175 cứu sống.

Bệnh viện Quân y 175 cho biết vừa cứu sống ngoạn mục quân nhân Nguyễn Văn Mẫn (31 tuổi, quê Hải Phòng) đang công tác tại nhà giàn DK1 bất ngờ bị đột quỵ. Đây là chiến sĩ bị đột quỵ tại nhà giàn DK1 gần 2 tháng trước.

Cứu sống ngoạn mục quân nhân bị đột quỵ tại nhà giàn DK1 - Ảnh 1.

Bác sĩ thăm hỏi bệnh nhân khi xuất viện

Trước đó, chiều 2-7, Trung úy Nguyễn Văn Mẫn đang công tác tại nhà giàn DK1 đột ngột đau đầu chóng mặt, có dấu hiệu lơ mơ và mệt, sau đó rối loạn nhận thức, liệt nửa người. Nhận được tin báo, trực thăng đã cất cánh cùng với tổ cấp cứu thuộc Bệnh viện quân y 175 ra nhà dàn DK1 để đưa quân nhân Mẫn về đến BV Quân y 175 an toàn.

TS-BS Bạch Thanh Thủy, Chủ nhiệm Khoa Thần kinh BV Quân y 175, cho biết kết quả chụp chiếu cho thấy bệnh nhân bị hẹp nặng động mạch não giữa bên phải gây liệt nửa người bên trái, rối loạn ý thức. Vì là nhồi máu não diện rộng nên bệnh nhân có biến chứng xuất huyết trong ổ nhồi máu khiến diễn tiến của bệnh nặng hơn, tiên lượng lúc đó rất dè dặt. Bệnh nhân được điều trị tích cực BV Quân y 175 với các loại thuốc bảo vệ não, rối loạn điện giải, thuốc chống đông máu… kết hợp các biện pháp hỗ trợ như châm cứu, vật lý trị liệu.

Sau hơn 1 tháng tích cực điều trị, hiện nay quân nhân Mẫn đã đi lại gần như bình thường, chỉ có bàn tay trái còn yếu, cầm nắm khó, sau một thời gian nữa sẽ hồi phục tốt hơn.