Cứu sống trẻ ngộ độc nước rửa móng tay

(NLĐ) - Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 TPHCM ngày 1-2 cho biết vừa cứu sống được bé gái N.N.V, 14 tháng tuổi, nhà ở Bến Tre, nhập viện cấp cứu do ngộ độc nước rửa móng tay.

Trong lúc làm móng tay cho khách, mẹ của V. để chai nước rửa móng tay đựng trong vỏ chai trà xanh trên sàn nhà và cháu đã lấy uống. Khi phát hiện V. uống nước rửa móng tay, chị vội vã móc họng cho bé nôn ra rồi đưa ngay đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu.

- Cùng ngày, bác sĩ Phạm Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương - TPHCM, cho biết bệnh viện đã cứu sống hai vợ chồng ngộ độc thuốc tâm thần. Người chồng, ông T. (ngụ tại TPHCM) bị tâm thần, uống thuốc quá liều và bị ngộ độc nặng. Sau khi cứu sống ông T., bệnh viện lại tiếp nhận vợ ông cũng bị ngộ độc nặng thuốc tâm thần. Bà kể do bị nhà chồng ghẻ lạnh nên buồn tủi, lấy thuốc điều trị tâm thần của chồng uống tự tử. _